Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
trang ơi ấy hứa rùi đấy nhé! Phải mua chocolate để vào ngăn bàn tớ nhé!
 
Ước MU trận nào cũng đá hay :)):)):)):)) !
Ước Cris trận nào cũng đá hay :)):)):)):)) !
Ước MU vô địch League + FA cup :)):)):)):)) !

Ước em onl :(:)(:)(:)(( !
 
sao bạn thu Trang bảo tớ đọc cái gì cơ, tớ không thấy gì đặc biệt cả.ấy nói rõ hơn đi.
 
Dô ơi,cả tao nữa .
Ước mình ko nhận lời con em đi với nó
Giờ chỉ muốn ở nhà với chồng con:))
 
Hờ !
Ước đời ko có những thằng điên như thế 8-}8-}8-}8-} !

#$^#$^#$*(%&^#$(%*@#*$$ !
 
thằng điên nào thì nói ra đi, ai chả hiểu là cái thằng đẹp trai ở ngoài kia lập cái topic vô đối về độ chửi rủa.tao chửi hăng nhất.sướng quá đi mất.ước gì nó lên bày trò hề tiếp để mình chửi nnos tiếp.
 
Ước có anh ( chị ) nào đó cho em xin ít đcl :(:)(:)(:)(( !
Đói đcl quá :(:)(:)(:)(( !
 
ức chế +______+, YM bị đơ hòai, chồng gọi cái qué gì mà sao vợ trả lời ko nhìn thấy à :((
Thôi, đi sang nhà Thái Hà tập nốt, ức chế :(
ƯỚC GÌ CHIỀU VUI NHƯ SÁNG
 
Hơ :|:|:|:| !
Trả lời đâu :|:|:|:| !
Ko thấy thật :(:)(:)(:)(( !

Ước mạng đừng down down :(:)(:)(:)(( !
Mún chat với vợ cơ :(:)(:)(:)(( !
Cả cái MUSVN cũng ko vào đc òi :(:)(:)(:)(( !
 
ước gì hôm nay lên được lv .... :|, chơi 6 tiếng rồi ko lên nổi 33 ( mới được 3/4 XP >.< ) :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì thằng pót bài trước bài mình đổi ava .. nhìn đau mắt wa' >.<
 
Lại Tuấn Hoàng đã viết:
ước gì thằng pót bài trước bài mình đổi ava .. nhìn đau mắt wa' >.<

CÓ điều ước thứ nhất giống bạn Chicki :)
Ước thứ hai là mong mai được nghỉ tiết Anh, mình ( và bọn nó :D) chưa ai làm bài luận cả +_________+
Ước điều thứ 3 là sáng mai bọn ở lớp đến đông đủ giùm để còn tập 2 bài kia +____+
Ước điều thứ 4 : ngày thứ 3 tới giao lưu thành công rực rỡ :D
Ước điều thứ 5 : chị anh ji đó bên Hàn fan Shinhwa chia sẻ với mình ;;)
Ước điều thứ 6 : ko phải làm bài tập gì cả
Ước điều thứ 7 : YM và net ko bị down, cả người cũng đừng 8-} quá, vợ chồng mình lằng cù nhằng quá :(
 
ặc, khó hỉu :| giống tao là thằng trên tao hay là tao :|
 
ước gì có ai đấy quan tâm đến mình

mình quan tâm nhiùe người rồi mà sao chẳng có ai để ý lại nhỉ :) có đi thì phải có lại chứ...
sao ko ai ngóng mình mỗi giờ ra chơi
sao ko ai đợi mình đến lớp
sao ko ai buồn mỗi lần mình vắng
sao ko ai theo những lúc mình đi về

[-o< ước gì có ai đấy quan tâm tới mình như mình đã từng quan tâm đến bạn ấy :)
 
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
sao ko ai ngóng mình mỗi giờ ra chơi
sao ko ai đợi mình đến lớp
sao ko ai buồn mỗi lần mình vắng
sao ko ai theo những lúc mình đi về


giống mình hồi lớp 7 :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên