Ước gì thằng bí thư có trách nhiệm 1 tẹo! Chẳng hiểu giao lưu văn nghệ lớp mình sẽ lố bịch đến đâu đây!
Ước gì mình bít được là lớp mình định hát cái gì!
Lớp này đến khổ vì văn nghệ! Hix
bạn Minh Trang hình như ước nhiều nhất trong này, chả biết thành thật được mấy điêu.
mình cũng ước:ước gì bạn ý đổ mình.
----------
tớ ước nhiều vì tớ câu thôi chứ tớ không dám hi vọng gì đâu.mà cũng ít điều thành sự thật lắm.
nhưng tớ nói thế cho bài đỡ ngắn thôi chứ không phải chê ấy đâu sao xóa bài đi thế làm gì.
Ước gì trong đoàn hs Hàn đến chơi ko phải chỉ có mỗi chị Jin mê Shinhwa mà còn nhiều người khác nữa :x :x :x
Ước cho hôm nào cũng may mắn như hôm nay (Tính đến thời điểm này)
Vui quá ta