Ui cám ơn tất cả mọi người, cám ơn chúa Ây-mầnn, chúa Giê-xu-mờ, đức mẹ đồng trinh Mơ-ri-ờ, cám ơn thần đèn Mít-tíc-cờ Gi-nie...
Con đc học sinh rỏi roài, thế là mình xuất sắc, đủ kiên nhẫn vượt qua mọi thành viên, không sờ 1 tý j` vào Tô-bix Tiên tiến đồng chí hội.
Thành công rực rỡ, dù rằng năm nay mình đổ đốn, mải chơi lười học, chát chít...
Ước gì thằng ĐA không được HSG nữa.
Ước gì Tuấn Xêko không cho lên điểm nữa.
Ước gì mình biết điểm Tin mới của mình.
Ước gì chủ nhật tuần sau con có bữa cơm trưa yên ổn.
Amen!!!!!!