Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
điều ước đầu tiên trong topic này: ước sao cho ngày hôm nay quay lại buổi sáng để không phải sang ngày hôm sau (hu...hu...)
nam mô a di đà phật
 
Ước gì chồng ko buồn nữa, ước cho chồng hsg, vợ thương chồng lắm mừ, nhưng cái chuyện đấy ko do vợ quyết định
 
Ước gì mình đuổi kịp số bài của cái Linh trong thời gian gần nhất.
 
Ơ ơ ....... Võ đang 8-}8-} các bạn ạ !

Ước gì mình ko 8-}8-} nữa !

Sao thế nhở ?
Có vợ con đàng hoàng, hạnh phúc thế cơ mà ?

Ước gì mình hiểu bản thân mình bây giờ !

8-}8-} !
 
Ơ ơ ........ sao hạnh phúc thế mà lại nổi 8-}8-} thế này ?

Ước gì có lọ thuốc an thần ở đây ! :|:|:|:|:|:|:|

8-}8-}
 
có hòn đá cô đơn xa xa ..
đứng ở đó cớ sao 1 mình ??
phải chăng đá cũng thất tình ?
hòa niềm đau với ta ...

có chị gió bay ngang qua ..
khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
này cậu trai thất tình :
"buồn làm chi hỡi em ... "



bac nào muốn down guitar bài này thì lên www.viet-guitar.net mà down

buồn, đời là 1 dãy nếu thì đầy bất công ....
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
Ơ ơ ........ sao hạnh phúc thế mà lại nổi 8-}8-} thế này ?

Ước gì có lọ thuốc an thần ở đây ! :|:|:|:|:|:|:|

8-}8-}

Uống thuốc đó có hại cho não, hạnh phúc mà vẫn điên là vì chưa biết giá trị hạnh phúc, thế thôi.
 
sis Sh!n đừng nói thế, tội cậu Võ nhà ta :| :| :|
Mà thuốc an thần uống vào thì ra sao ???
Ước jề... mai mình biết tiếp đc tên môn thi nữa đc 10 điểm :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Đức Anh đã viết:
sis Sh!n đừng nói thế, tội cậu Võ nhà ta :| :| :|
Mà thuốc an thần uống vào thì ra sao ???

Em ko hiểu à, sis khuyên tốt cho Võ thôi, ko được tìm đến cái chết sớm (uống thuốc an thần quá liều là sẽ bị di chứng đấy[-x ).

Ước gì hôm nay vợ chồng mình gặp nhau ko chuối quá, ước gì bài sưu tầm Văn được 10, ước gì hiểu được mình đang nghĩ cái gì :((
 
ước j` mình biết được nick mình ở trong group nào trong list nó [-o<
 
Ước gì mình đừng có bị học sinh tiên tiến và có nguy cơ bị học sinh trung bình như thế nayyf :((
Ước gì bạn bè mình đừng có bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì mấy cái vụ điểm phẩy này :((
Ước gì thằng bạn đến nhanh nhanh, đnag đói quá :((
 
Há há há ........ sao đời lại có lúc nhục nhã thế này nhở ?
8-}8-} !
Khủng hoảng quá !

Ước gì .......... há há há ............ 8-}8-} mình hiểu mình đang nghĩ + làm gì ! :)):)):)) 8-}8-} !
 
Hic!:(:)(:)((
Điểm thi học kì như dở hơi!!
Bây giờ chỉ muốn được lên điểm 8 toán học kì thôi!!Không mong đợi gì hơn!!
Lạy chúa ông Minh cho mình lên điểm!!!!!!!!!Không thì chết!!Nhìn mặt ông ý mà cho lên mới lạ=>Không còn giải pháp nào cả:(:)(:)(:)(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên