Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước j` cuối cùng mình biết cái thằng/con có nik onlyyou_5390 là thằng/con nào /:) mọi ng` onl thấy mà biết thì bảo tớ nhé /:)
 
Ơ thế nó không phải là thằng Đông ah ?? :(:(
Tình hình là mình ước mình đang ở nhà và chiều nay ko phải đi học thêm
Ước gì thằng đó ở đây :)):))
 
@ Hà: hình như là thằng Jylu- Lê Phương Đông lớp lý 1!
Ước gì hôm nay mình được gặp anh ý! Chẳng cần anh ý nhớ sinh nhật mình, chỉ cần nhìn thấy anh ý thôi!
Ước gì hôm nay ko kiểm tra miệng GDCD!
 
Ước gì mình bít tẩy não! Tẩy đc anh ấy của nó ra khỏi óc nó thì tút bít mấy!
 
Ước gì Dô spam ít thôi.
Để mình đuổi kịp số bài.
Ước gì ông TAnh chấm bài ko ghê thế.
Ước gì mai trả bàỉ thi ko quá tệ hại.
 
ai mà biết đc /:) tự dưng bạn ý vào chat rồi hỏi mình thik bạn DT ah /:) chỉ kịp nói "sao cậu nghĩ thế" thì bạn ý nói cái j` mà tớ đưa lên stt cái câu ý /:) <lúc nào nhỉ> , tớ bảo là "đâu mà" thì bạn ý bảo "cứ đùa" rồi té luôn. Mà lúc thì bạn ý giới thiệu là DT, lúc thì giới thiệu là bạn của DT, bố ai mà lần đc :|

ước j` đc học sáng :| tha thiết :|
 
ước gì ấy đừng nghe chúng nó nói mà cứ bt như mọi khi:x:D
 
ước jì mình được HỌC SINH GIỎI

----------

ước jì mình không phải rời HỘI
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Hậu.
Mod lại ham chơi,quên đổi tên topic chúc mừng sinh nhật rồi.


Ước gì ngày mai sẽ trôi qua nhanh,ko có chuyện gì khủng khiếp
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Ước gì mẹ không dọa cắt mạng của mình :((
Bạn đồng cảnh ngộ với mình ghê:-s
Ước gì mai ko chấm vở toán vì mình chưa có điểm miệng ,mà nếu chấm thì be bét lắm:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này thik nghe nhạc sến lạ lùng :))

ước j` mình tìm đc lối thoát cho chuyện này :))

lớp mình nhận xét j` về thằng ấy nhỉ, vừa xấu vừa ái vừa kinh kinh vừa bẩn tính :))

có đáng vì nó mà đau khổ thế này không hả trời ???

k đáng đâu :((
 
Linh ơi,nhìn kĩ lại đi.
Ko phải bạn đâu mà là anh đấy.
Mà cắt net thì ai chả có nguy cơ.
Vừa lắp mà cắt net chỉ có pama thiệt.
Cắt rồi lắp lại chỉ tổ thêm tốn tiền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ cái gì đấy ????

Lại bắt đầu thời kỳ hoảng loạn rồi !
Tại sao lại bất công thế nhở ?
Chả hiểu nổi !

Ước gì ông trời ko *** **** như thế !
Ước gì ông trời ko tạo ra cái thằng đấy !

Dù thế nào thì .... ước gì Amy hạnh phúc ! :| :| :| :| :(:)(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ gì đâu.
Ấy nhìn nhầm à.

MÀ ước gì mình hiểu được amy mà bạn Võ nói trên là ai?
 
Ơ ..... ấy sửa lại rồi !
Lúc đầu ấy để là Võ ơi .... mà !

Vậy là chuyện ko mong muốn đã thành sự thật !

Ước gì mình đang mơ :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(( ! Ác mộng !
 
Ước gì mai con mụ HÓa ko chấm vở.
Ước gì tối nay mình thuộc được cái bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu.
Ước gì mai ông chủ nhiệm ko KT bài tập về nhà.
Ước gì nếu mai có trả bài thi HK toán thì mong nó ko quá bi bét.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên