Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Học chiều vui thế lại còn, học sáng chán òm, nhạt nhẽo :))
Ước gì SHINHWA sớm quay lại :(
 
học sáng để đỡ phải gặp vài ng` ko muốn và đc gặp vài ng` mà mình muốn :(
chán mỗi cái là nếu học sáng thì k học cùng anh trai :(
ah mà nói chung là học sáng vẫn thik hơn :)) trừ cái khoản k gặp anh trai :p
hình như k phải mang cặp bạn j` đấy ah... not so sure...
 
Ước gì ngày mai không phải giáp mặt ai đó! Mình ghét hắn lắm rùi! :((
Ước gì ngày mai được nghỉ ở nhà cả ngày để ... ngủ! |-)
Ước gì ngày mai lớp mình sẽ giật được một cái giải gì gì đó đó! =D>
Ước gì ngày mai trời sẽ thật nắng đẹp chứ không mưa tầm tã như hôm nay! :-s
Ước gì chiều mai có vé đi xem Kinh Kông! :)
Ước gì tất cả đều trở thành sự thật! 0:)
 
HIc ! Hôm nọ tao thừa 2 vé xem King Kong mà rủ 2 con bạn chúng nó bỏ bom , thế là làm phúc cho 1 bà , ko ngờ mụ đấy lại bán lại cho 2 ông bà nhạt nhẽo ko thể tả !
Hôm đấy ko thể rủ được ai ! Biết thế tao gọi cho mày Phượng ạ :|
 
HIc ! Hôm nọ tao thừa 2 vé xem King Kong mà rủ 2 con bạn chúng nó bỏ bom , thế là làm phúc cho 1 bà , ko ngờ mụ đấy lại bán lại cho 2 ông bà nhạt nhẽo ko thể tả !
Hôm đấy ko thể rủ được ai ! Biết thế tao gọi cho mày Phượng ạ

Trời đất! :eek:
Phí quá, phí quá! :-s
Thế sao ko phone vào máy ngay cho tao? :-/
 
Ừ nhỉ,con Linh gọi điện rủ tao mà tao quên ko gợi ý là mày cũng muốn đi cho cái Linh,Phượng ạ.
 
Sao con Hương ko bảo tao , tao cứ tưởng hôm đấy mày có chuyện gì nên ......:(( Ối giời ơi tiếc quá ! :((
 
Ừ nhỉ,con Linh gọi điện rủ tao mà tao quên ko gợi ý là mày cũng muốn đi cho cái Linh,Phượng ạ.

Hừm hừm, ko nói thì thôi, nói là tao lại bực sờ tờ lờ mình! [-(

Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rùi! /:)
Đành để lần khác vậy! ;)
Lần sau rút kinh nghiệm! :)
 
Ừ.Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm.

Ước gì ....................
................
............
 
Ừ.Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm.

Ước gì ....................
................
............

Bắt quả tang câu bài nhá! [-x
Có thấy ước dek đâu! :-?
Phải như tao đây nè:

Ước gì số bài của mình vượt được số bài của Heo một cách sớm nhất! :>
Ước gì sẽ không phải kiểm tra Sinh vào thứ Năm! :((
Ước gì Thứ 2 được nghỉ bù! [-o<
Ước gì mình có thêm thật nhìu money! $-)
 
Ước gì con Phượng ko thể vượt qua được số bài của mình.
Hiện tại mình hơn nó khoảng 230 bài thì mong khoảng cách này ngày càng ra tăng.
Tuần sau hơn nó 1k bài thì tốt.

MÀ ko phải tao ko ước mà là ko thể nói ở chỗ đông người được
 
cứ khi nào có cảm giác yêu/thik ai là bắt đầu poz bài 1 cách điên cuồng :))
bài số 47 trong ngày :))
ước j` bớt quẩy hơn 1 tí
ước j` đến mùng 1 nhanh lên :x nyc về :x nhớ nyc ghê :D đi nửa năm rồi còn j` :x........... Hoàng :x...............
 
Ơ??Thế bạn này thik bạn lào??bạn Hoàng gì đấy hay là Long??Ước gì mình biết!!!:D:D:D
 
Ước gì cái tay của mình lúc kiểm tra thì nó khỏi (kiểm tra cùng cả lớp còn hơn là làm một mình :-s ).
Còn lúc mẹ bắt làm việc nhà thì nó bị đau! b-)
 
nyc là ng` yêu cũ bạn Hiếu ah :p.... ng` yêu cũ đi Nga về :*....
ước j` mai mình gặp bạn Long với bạn Hiếu nhỉ....
câu bài với bạn Hiếu trên HAO cả ngày rồi còn j` :))
 
Ước gì bố mình đi công tác lâu lâu một chút để hôm nào mình cũng lên net! b-)
Ước gì cái Yahoo Messenger nó hoạt động trở lại! :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên