Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay mưa...--> ko có vé đi dạ hội cũng chả tiếc....:))

ước gì mọi thứ cứ như thế...:x iu lắm cơ...:D

ước gì thằng Nhân cho nó phát đạn vào đầu đc...8-}
 
Dạ hội hôm qua từ lúc 8h30 đã ko cần vé rồi.
MÀ từ 9h mới có màn hay.
Nói chung hôm qua chẳng cần mua vé làm gì.
Mà bao nhiêu đứa thừa vé nữa.
CÓ mua thì 2k/vé thôi ấy chứ.
CÓ đứa còn cho ko.
 
ước j hôm 4/11 không có chuyện ấy...........và hôm ....mình đã không dễ tính như thế

----------

hehe........Hương ơi.........hôm qua tớ đc cho không nè :p

----------

khổ thân các bạn phải mua vé.......con Khanh còn mất 90K chứ .........khổ...
 
ước gì hôm qua trời đừng mưa! nhìn cái sân vắng teo mà thưưong các anh chị BTC quá!
 
Bó tay ai cũng muốn vào free thì lấy đâu ra $$$ để tổ chức chứ, suy nghĩ đúng là .............
Giá mà bi h có ai tặng mình con pad 4D 8-| 8-| 8-|
 
ước j` chiều nay ko phải đi hát
ước j` tao được ăn khoai tây rán ngay bây h :x
 
ra đấy phải bao nhiêu vấn đề
đánh răng thay quần áo đi ra ngoài
trời thì mưa + lạnh
mà tao muốn ra quán bà Thanh
T__T
chẳng lẽ phóng vèo ra quán bà Thanh rồi về nhà 1 lúc sau lại đi à :((
 
Chúng mày vào đây bàn chuyện ăn uống hả???:))hay đấy, sao, thế chiều nay Dô cũng phải lên cung Việt-Xô hả????:))
 
Chậc!!Nói đến mới nhớ!!Ước gì chiều nay mình không phải đi đến cung văn hóa!!:(:)((Nhìn thấy chương trình thôi đã thấy chán rồi!!:((
 
ô hay tao hát mà /:) @%#^%
bố mày ức
bố mày ghét
bố mày ứ muốn đi nữa
mệt
 
Cái Hot Dog ở ava thèng Hiếu trông chất phết nhở :D
Tự nhiên nhè đúng mấy hum nay mưa gió :((
Chả đi đâu đc ...
Ước jề, mưa mau tạnh.
Mấy ngày nghỉ mà ở nhà thì chả bõ :| :|
=> Zerooooooooo...
 
Ước j` :| mọi điều ước của mình đều thành hiện thực :| sẽ có 1 ai đấy hiểu cái điều cần phải hiểu :|
chắc là cũng hiểu rồi nhưng mà cố tình k hiểu ấy mà :|
chả hiểu thế là có ý j` nữa :|

...

tk ơi có biết tao muốn mày bị vác cầy đến mức nào k /:)
 
Ước gì mình ko phải CVH chiều nay ( thía mà vẫn phải đến :(:)(( --> chán phèo, được cái thấy thầy Nghĩa lên nhận thưởng :)):)) )
Ước gì ngày mai đừng có tập trung sớm thế :((
 
Ko biết hôm nay mình bùng ko đi Cung có sao ko nữa.
Ước gì mình biết được cái hành động dễ dãi của bạn Chi trong hôm...là hành động gì.

Ước gì sáng nay đi OFF ko vắng như thế.
Ước gì trời ko mưa và lạnh như thế.
Ước gì mình ko thấy bản thân ngu điên,ko chấp nhận được như thế này.
 
Ước gì tìm ra đc hướng đi cho mình....
kì lạ, cách đây 1 tháng ước hệt như thế :))
tưởng là đã xong, ai dè lại dây dưa tiếp :))
k sao :))
sẽ xong thôi mà :))
thik thiếc lằng nhằng quá :))
 
Ước gì mai ko phải tập trung lúc 7h30 ( vì mình còn buổi học thêm:| )
Ước gì thứ 4 chưa phải đi học và cô Toán nghỉ ốm nên ko ktra 1 tiết:-s
Ước gì mình được hsg nếu được mình sẽ ăn chay 1 tuần
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên