Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chỉ ước biết kiếp trc' mình làm cái gì thất đức để đến nỗi kiếp này gánh chịu hậu quả /:)
 
khiếp sợ quá mày ạ 8-}, nghe có vẻ bí ẩn xa xôi 8-}
 
Lã Thanh Lê Phương đã viết:
khiếp sợ quá mày ạ 8-}, nghe có vẻ bí ẩn xa xôi 8-}

Cái vụ PR chứ zi` nữa :))...kém tắm quá đấy La ơi :))...
TỚ cũng ước thế :D...
 
8-} tớ có đang nói vụ PR đâu Mai :))

tình hình là có nhiều chuyện khác ức chế 8-}

cả tuần ko tiếp xúc với pr

tuần lễ huy hoàng sắp kết thúc rồi 8-}
 
Mong sao ông tin chấm thật đắt.
Cho cả lớp teo luôn.
Ko đứa nào HSG thì càng tốt.
 
Ước gì mình tìm được tài liệu về Shakespeare và thơ Sonnet của lão ý!
Ước gì thứ 2 này ko phải nộp 3 đề toán!
Ước gì mình ko cãi nhau với con bạn thân bên Kim Liên, sao cuối năm nào mình cũng cãi nhau với bạn là thế nào nhỉ?
Ước gì mình được học sinh giỏi!
 
vẫn điều ước duy nhất
ước được học sinh giỏi ....(<==> 8 phẩy anh) ...
 
ước gì không có môn nào dưới 6.5 và trung bình các môn 8.0. Hạnh kiểm tốt :))
 
Ước gì con kia ko ăn nói linh tinh.
Nó mà ăn nói lung tung thì mình cắt tiết.
Mong là việc mình cho nó....ko làm mình phải hối hận.
 
Ước gì con kia ko ăn nói linh tinh.
Nó mà ăn nói lung tung thì mình cắt tiết.
Mong là việc mình cho nó....ko làm mình phải hối hận

"Con kia" là con nào hở mày? Không phải tao chứ? /:)

Ước gì sáng T2 đến không phải kiểm tra miệng hay bất kỳ một hình thức kiểm tra bài cũ nào của cô Hương! [-o<
Ước gì lớp mình trong các cuộc thi sẽ giành được giải mang về! [-o<
Ước gì pama sẽ không trách mình khi biết mình chỉ được 6.5 môn Hóa! :(( [-o<
Ước gì đủ 8.0 môn chuyên, 8.0 trung bình môn để đủ học sinh giỏi! [-o<
Ước gì Noel này sẽ có thật nhiều quà và nhiều lời chúc tốt đẹp gửi đến mình! [-o< $-)
Ước gì mẹ mình không bắt mình làm việc nhà! [-o<
Ước gì cái Yahoo của mình nó trở lại hoạt động bình thường! [-o<
Ước gì ..... tất cả mình ước đều là sự thật! [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
 
Ước gì Nô-el này có thật nhiều quà và thật vui.

@Phượng:Ko phải mày.
Thứ 2 tao kể cho.
Đang xem nó ăn nói thế nào đây.
 
Ước gì chim lặn dưới nước! =D>
Ước gì cá bay trên trời! =D>
Ước gì chuột chũi làm tổ trên cây! =D>
Ước gì cái bài kiểm tra mình không làm được nó vẫn cứ 10! :((
 
Ước gì những thứ con P ước thành sự thật .
Đơn giản vì nếu những điều mày ước mà thành sự thật thì chuyện tao được HSG HK này là quá có thể xảy ra.
 
ước j mình đc nhận bao nhiêu là quà noel :D.........
ước j mình đã ko làm như thế.......điên wa':(
 
ước gì điểm toán của mình được cộng thêm 3,0 (lên được 8,0)
ước gì điểm văn của mình trên 6.5(6.5 cũng đc)
ước gì ĐTB đc 8.0......
 
nghe thương thế :)):)):))
khổ
mrs hồng Anh chủ nhiệm thì thế là phải :-<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên