Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lớp mình có con Thu 10 Toán, 10 Hóa là cái chắc rồi, ước gì mình đỉnh như nó :((
 
Ôi trời ơi.
Sao bạn nào cũng làm toán tốt thế nhỉ.
Mình ngu đến thế sao.
LÀm kém ko chịu được.
Số phận xác định rồi.
Cuộc đòi chấm dứt từ đây.
 
Tớ mà k0 rơi phải lớp Tự nhiên chắc chắn cũng 10 Toán.
Chán đời, tự dưng mất 0.5 điểm câu khuyến mãi đặc biệt cho các lớp Toán Lí Hóa :((
 
Lê Hà Phương đã viết:
ơ ơ ơ tưởng là mai được trố môi giới cho thằng gì "đẹp trai vãi đ**" ở lớp toán 2 rồi chứ nhở :-?

Ờh..thằng đấy mà đẹp zai b-(...ớh zu*ng vấn đề là ...T___T...cuối cùng nó cóc đi được :((...mà vấn đề là nó cao bằng tớ..T___T....

Nhớ PR quá nhể ;;)...
 
ước gì mình ko ngu đến thế.....8-} chắc chỉ có mình thấy đề dài....chỉ có mình làm toán như khỉ....chỉ có mình học ngu.....chỉ có mình mất học sinh giỏi vì lý do lãng xẹt đến vậy.....:) chỉ có mình dở hơi đến thế.....chỉ có mình lười học vì lý do ngớ ngẩn như thế.....ước gì mình làm lại đc mọi thứ......ước gì mình thay đổi đc mình......ước gì mình chẳng bao h phải hối hận mỗi quyết định mình đưa ra....và có ai đó trả lời hộ mình có phải quyết định thix nó là sai lầm ???
 
Đừng bao giờ tuyệt vọng khi còn có những người xung quanh ta có khi còn tuyệt vọng hơn ta:)), cố lên :))
 
Chán quá, dở hơi khi thêm cái câu 0.5 đ kia, tui ghét lớp chuyên TN
 
Ước gì đủ cam đảm bỏ Ams !

P/S: bài viết trong tâm trạng hoảng loạn, ko ổn định !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì mình chăm chỉ hơn.....:(

ước gì mình học giỏi hơn....

ước gì mình chơi piano prò....:(

ước gì mình đc học thêm violon mà ko cần điều kiện của ba má....8-}
 
Ước gì ngày mai là thứ 2 - 10/12 !
Nếu ko đc, ước gì đủ cam đảm tự tử !
Nếu ko đc, ước gì mình là người tàng hình, ko ai thấy !
Xấu hổ, nhục nhã !

P/S: bài viết trong tâm trạng hoảng loạn, ko ổn định !
 
ước j tối hôm qua mình không ngủ tận 5 tiếng để có thể đọc lại cái bài bđt của cô HA.........:(( để có thể làm cái bài hình chít tiệt:((.sao lười thế này.:((

----------

ước j mình biết đánh đàn.........đàn j cũng đc.....nhưng đanh guitar đc như avril thì càng tút:D

----------

ước j mình không bị phân tán không thì đã làm hết Hóa rồi :(:)((...chán thế này:((........ước j mình đưng bảo thủ thì đã làm đúng Lý rồi....ước j mình nhớ lại đc bài của tế Hanh để làm văn tốt hơn..................ước j mình đọc bài text trong sách để làm bài điền giới từ tốt hơn....:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì điều kiện đc HSG là các môn trên 5.0, môn chuyên trên 3.0 !
Ước gì các môn trên 9.0 đc hệ số 3 !
Ước gì Toán Văn Lý .... ( các môn màh tôi ngu lâu ) hệ số ... 0.5 !

P/S: bài viết trong tâm trạng hoảng loạn, ko ổn định !
 
ước gì có đứa nào nói cho mình biết mình nên làm cái gì bây h.....:) Nên học hay nên nghỉ??? Nên dằn vặt hay nên cười phớ lớ.....8-}
 
ước gì nó đánh được pianô, như thế thì không ai có thể hoàn hảo hơn nó nữa :-D
ước gì mình đừng ngu toán+lý+hoá+văn+... như thế:((
ước gì được học sinh giỏi :((
 
ước j` mấy bạn học giỏi đừng có nói kiểu như cái bài ở trên nữa
mấy bạn ý mà thế thì mình là cái j`????
ước j` có ai chỉnh dây đàn cho mình :-< nghe ngang phè phè mà ko biết chỉnh :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bâyh mong nhất maximum toán của mình là 8 chứ ko phải 6.5 thế này :((
 
Cầu cho mình có thể chết luôn bây giờ mà ko bị đau đớn gì.
Chán đời quá.
 
ước j` chết bố nó đi mà chết hay ko thì who cares??? :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên