Điều ước

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vào một ngày hè đẹp trời, đồng chí Toàn nhà ta ra biển chơi. Muốn thể hiện bản lĩnh với bạn gái, chú tự tay chèo thuyền ra khơi. Nhưng ko may, con thuyền cứ trôi ra mãi, không quay vào được nữa, cứ lênh đênh mãi trên biển chết và rất Khát nước. Cuối cùng không chịu được Toàn phải vốc một vốc nước biển lên uống. Trong vốc nước đó lại có một con cá vàng. Cá vàng khóc lóc ầm ĩ xin tha mạng và hứa sẽ cho hắn 3 điều ước.
Tất nhiên là hắn chấp nhận. Điều thứ nhất hắn ước là có thật nhiều nước ngọt (vì hắn đang khát). Điều thứ hai là cho màu da hắn trắng ra (vì da hắn vốn đen) và điều cuối cùng là phải có thật nhiều phụ nữ cùng với hắn (vì...).
Dứt lời chỉ nghe một tiếng ầm và hắn biến ngay thành ... cái xí bệt trong Toilet Nữ.
 
b-( chả ước cho xong :eek: thế xong làm sao bác Toàn đc trở lại thành người ??? :lol: chắc bác Toàn phải hoàn thành nhiệm vụ đủ 100 lần hả :-s :| 8-} ;) :))
 
... Khổ thân, nhỡ chẳng may chỗ giật nước lại bị hỏng thì biết làm sao... thương quá đi mất... =; =;
 
:)) =)) chết cười mất, thế cái chỗ mà tiếp xúc với ass của chị em là mặt anh Toàn ạ???:-? kể cũng khó hình dung phết!!!
 
Hehe, các em cứ tưởng tượng hố xí thời nay thì làm sao hình dung ra mặt anh Toàn được. Mặt anh ý giống cái hố xí tự hoại ý :biggrin: Cứ tưởng tượng anh ý ngửa mặt lên trời, mồm há ra, hai bàn tay đặt ở 2 bên má ý :))
 
Cái này em đọc rồi, thằng bạn em được em truyền thụ lại kể truyện này bằng TA trong giờ English và được điểm 10 :))
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Hehe, các em cứ tưởng tượng hố xí thời nay thì làm sao hình dung ra mặt anh Toàn được. Mặt anh ý giống cái hố xí tự hoại ý :biggrin: Cứ tưởng tượng anh ý ngửa mặt lên trời, mồm há ra, hai bàn tay đặt ở 2 bên má ý :))
.. :)) .. ôi giời ơi ..:)) .. anh TPTT mà nghe thấy chắc tối về khóc rưng rức .. :)) ...trí tưởng tượng của vukasim dạo này cực kỳ ấn tượng .. :)) ...
 
Xí bệt là cái gì ạ?Mà xí bệt trong toilet nữ có gì vui không?Có anh chị nào cho em đi tham quan với.
 
:)) :)) Toàn xí bệt :)) Giờ Toàn có tên mới rồi :))
 
Back
Bên trên