Điều ước

Lên 9 tầng mây là vượt qua thiên đường rồi đấy chú Vũ ạ :))
 
EM Thủy ngơ ngác quá kìa.... Em cứ ok là biết ngay công chúa ước gì ... và Anh Dũng sẽ em đến tận thiên đường luôn mà không tốn một xu (có phải không Dũng???) :))
 
Ơ, anh Dũng ơi, em tưởng qua hết 9 tầng mây rồi mới tới thiên đường chứ ạ
 
Hehe, anh cũng chẳng biết 9 tầng mây cao hơn hay thiên đường cao hơn nữa, nhưng mà chỉ sợ leo lên được đến tầng thứ 6 là hết sức rồi, mà có khi ko có sức mà leo xuống nữa ấy chứ :))
@Chị Thảo nói đúng đấy, ai thích lên thiên đường ko? :))
 
Sức anh thì lên được tầng 6 đã là giỏi lắm rồi :)) Em thì cứ đều đặn đi đi về về chẳng sao hết :D
 
Chú có sử dụng doping ko đấy? Hại cho sức khoẻ lắm :eek:
 
Hic, may mà công chúa không đòi tận ba điều ước, không thì hoàng tử có dùng viagra cũng không chịu nổi :D
 
Ơ, chú Toàn chưa xem kĩ à, công chúa thực ra là đòi 3 điều ước nhưng cả 3 đều giống nhau. Nhưng mờ công chúa này dại quá, phải thử điều ước thứ nhất xem được lên thiên đàng hay xuống địa ngục đã chớ rồi mới ước tiếp :))
 
.. ơ .. mọi người đang nói về cái gì đấy ??>..... đi thi Olympic là không được sài Doping đâu ... [-x ... b-)

.. mà thiên đường với 9 tầng mây em tưởng giống nhau ... đọc truyện thấy 2 cái đấy vẫn là 1 mà ... /:)
 
Em đã lên đâu mà biết, em bảo anh Vũ với anh Toàn giải thích cho, các anh ấy lên thiên đàng như đi chợ ấy mà :))
 
.. sao anh Zung biết rõ thế ???>.. hay các anh ấy đưa anh lên à ... :eek: 8-}
 
khờ khờ
ngố thật đấy.Các anh i bảo cho công chúa cưỡi ngựa bay đến thiên đường 3 lần :)) bậy thật :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế Thủy đã biết thiên đàng nó thế nào chưa em, để anh đưa lên tham quan cho biết. Còn anh Dũng thì anh ý muốn lên thiên đàng cho biết lắm đấy nhưng mờ anh ý toàn phải xuống địa ngục thôi
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Thế Thủy đã biết thiên đàng nó thế nào chưa em, để anh đưa lên tham quan cho biết. Còn anh Dũng thì anh ý muốn lên thiên đàng cho biết lắm đấy nhưng mờ anh ý toàn phải xuống địa ngục thôi

.. :)) ... Zung tể tướng xuống địa ngục suốt à .. :)) .. khổ thân cái kiếp anh ZUng nhàmình ... mà sao vukasim huynh biết/??.... b-) ... hay là anh đi cùng anh Zung .... :)>- .. 2 anh em đúng là " đồng cam cộng khổ " có khác ... :))
 
Thì mỗi lần chuẩn bị lên thiên đường, anh Dũng toàn rủ anh đi cùng, nhưng mờ anh ý toàn bị lạc đường thôi :(
 
Anh lạc làm sao được, chỉ tội bây giờ anh già rồi, không theo kịp sức thanh niên các chú thôi :))
 
Thế có nghĩa là trong lúc em đang ở trên tầng 9 thì anh đang vật vã mới lên được tầng 6 hả :D
 
Tại chú thấy thiên đường đẹp quá nên đẩy anh xuống địa ngục ấy mà
 
Back
Bên trên