Đanh đá

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một thìa muối, trong khi ông chồng cho rằng hai thìa thì ngon hơn.

Ông chồng nhỏ nhẹ:
- Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn là đúng đâu!

Ông chồng vừa dứt lời thì bà vợ đã la làng:
- Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con chó phải không? Ối, mẹ ơi, chồng con gọi con là chó. Ối Mẹ ơi!...
 
Híc, nghe chỉ thấy bực chứ chẳng thấy cuời mấy :(
 
sao mà bực:)) chú Dzung sao lại đi post kinh nghiệm vợ chồng của chú lên đây thế:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói đúng đấy chớ :D khờ ! sao em giang lại có cái avatar kỳ vậy nhỉ :D
 
có cái ava như thế để những ng như anh Khánh Ngọc ko gọi là Giang đấy ạ:D
 
Gọi là Zạng đi. Zang tran tức là Zạng chân :))
 
Chú Dung nhớ đấy, từ giờ cháu với chú ko còn tình nghĩa gì nữa nhé:(( gạt nước mắt ra khỏi chốn này:(:)((
 
.. anh Zung sửa mãi tính đanh đá mà lkhoong được ... :biggrin: .. khiếp quá :p ... không hiểu Thạc Sỹ học từ ai tính đanh đá thế không biết ... :p:D .. :biggrin: ...
 
--Pó tay, ông nào chịu được bà này thì giỏi, mà anh Dung sao lại đưa chuyện nhà lên đây làm gì :D:D:)):)):))
 
.. anh Zung sửa mãi tính đanh đá mà lkhoong được ... .. khiếp quá ... không hiểu Thạc Sỹ học từ ai tính đanh đá thế không biết ... .. ...
Hình như chị Thủy di truyền lại hay sao ý :p :D
 
Anh NGọc định xông vào bon chen à :)) :)) cố lên =D>
 
vào đây chả cần đọc chuyện cười cũng thấy bùn cười
 
Vũ Hồng Quang đã viết:
vào đây chả cần đọc chuyện cười cũng thấy bùn cười
Có chị Nhung cù cưa anh lại chả cười :)):));;);;):p
Oài, chị Hà đây mà, giọng lưỡi này thì hẳn là chị Hà rồi :)):)) Cái giọng quen quen em nghe hôm ăn ở khách sạn Mái bằng kính trong suốt ý ;;);;):)):)):))
 
Back
Bên trên