Đừng hại ta...

Lương Kiến Quốc
(KKKK)

Thành viên danh dự
Chuyện kể về Hoa khi còn bé... Ngày nọ Hoa về quê, đi đến nhà bà. Giữa đường, Hoa thấy Hiếu Minh đang núp trong một bụi cây. Hoa liền la lên:
-Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
Hiếu Minh liền lầm bầm chạy ra khỏi bụi cây đi mất. Hoa lại đi tiếp. Một lát sau, Hoa lại thấy Hiếu Minh lúi húi sau một tảng đá lớn. Cô lại la lên:
-Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
Hiếu Minh lại chạy ra khỏi tảng đá và nhìn Hiếu Minh với vẻ mặt tức tối. Một lát sau, Hoa vẫn thấy Hiếu Minh đang rình rập sau một gốc cây. Cô lại hét lên:
-Sói già độc ác đừng hòng làm hại ta !
Hiếu Minh tức tối lao ra :
-Này, vừa vừa thôi chứ ! Người ta ko phải là sói và đi vệ sinh một tí cũng không cho là sao ?
 
hi`, thi` em muốn ai khác nào? :D lần sau anh sẽ thay tên nhân vật vậy... :D
 
:((

em với đăng linh đi ;;)

trẻ con có cái hay của nó anh ah :))
 
lúc đấy em hoa lại gào lên : sói con ! đừng để ta hại ngươi , đang "ăn chay" đấy
:))
 
Haha, tối hôm qua anh đưa 1 em người Italy đi chơi, uống beer nhiều quá, lúc về muốn đi toilet mà ko có, đi qua lăng Bác mà nó cứ kêu ầm lên là "I neet a toilet", nhìn quanh đấy ko có cái public toilet nào, anh đành phải đưa ra đường Láng Hòa Lạc, chỉ xuống bãi cỏ bảo giải quyết đi nhưng nó ko hiểu gì. Lúc đấy anh cũng ko kiềm chế được thế là nhảy luôn xuống bãi cỏ ...tè luôn. Nó trố mắt nhìn nhưng cũng ko dám làm theo anh, mặt nó nhăn nhó như sắp vãi ra quần rồi, may mà anh nghĩ ra, đưa nó vào siêu thị cho nó giải quyết. Ối cha mẹ ơi, em nó lao ngay vào, một lúc chạy ra mặt tươi như hoa, ôm ngay lấy anh :* chút chút... hú vía
 
:|

bó tay với các anh zai rồi :|
 
thế nó nhìn anh từ lúc ấy đến cuối à , có liếm mép hay lóng ngóng gì ko ? :))
 
nó nghĩ : quái 1 mình cứ tưởng người bé thì cũng bé ai dè còn bự con hơn cả mình tưởng ghê thiệt X_X
 
;;)

anh Ngọc được mục sở thị rồi hay sao đấy mà rõ thế ;;)
 
ai lại suy bụng ta ra bụng người thế ! anh có quen người nước ngoài đâu ! chắc em Hoa quen chú nào nigerria :)) hehe " quái cứ tưởng đen thì phải đen lắm ai dè trắng quá ! trông sạch sẽ thế chứ lị !!
 
em hoa toàn quen ng` VN anh ah :|

tiếc thế

mà em Hoa kết hàng VN chất lượng cao :))
 
Back
Bên trên