Đỡ tốn

Hoàng Minh Yến
(hoang_minh_yen)

New Member
Cả lớp rục rịc bàn cãi nhau vì bữa liên hoan sắp tới.
MR hỏi AD:
- Bà có đi ăn liên hoan cùng lớp mình không?
AD nhăn nhó bảo:
- Nhà tôi có việc bận nên tôi chắc là không đi được đâu.
- Ôi mừng quá cơ- MR vừa cười vùa nói.
AD thắc mắc hỏi:
- Sao lại mừng vậy???
MR lùi mấy bước rồi nói:
-Bà không đi là đỡ tốn mấy suất liền mà.
AD: X(
 
1 chút góp ý
Những chuyện kiểu này đọc quá nhiều trong báo HHT, và bây giờ cũng không còn gây cười được nữa rồi. Hi vọng bạn không post những truyện cùng type trong những lần tiếp theo.
Chào mừng bạn đến với HAO.
Have fun,
 
Hix :(
Cái thể loại chuyện AD, MR xong rồi 1 đứa xách dép bỏ chạy thế này .. :|
 
Hic sao mấy bác tổ trác new member dzữ dzậy? :D
 
nghe kinh dị như là moi gan mổ bụng người ta í:D:D:D, mà có ai làm gì đấu anh nhân, chỉ là góp í thôi mà:D
 
Anh Nhân là nạn nhân ngay từ khi mới vào VC nên bị ấn tượng, lại dùng những cái từ đấy roài :))
 
Truyện buồn cười bởi đến giờ này vẫ có những người post truyện cười như thế này :D :D
 
@Anh Tâm: Em cũng ko rõ nghĩa nó là gì tại dùng quen nên bạ đâu xả đấy thôi :D
 
Hê hê, là new mem thì phải vào mấy cái chiện mà có ý, hề hề, rồi thì thích post gì thì post nhưng mà đừng có mà dưới cơ mấy chiện đấy, không thì sẽ bị chê là nhạt v.v... :))
 
Back
Bên trên