Động vật Jokers:))

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
he he,những chiện về động vật thì vào đây:))

Chuyện con rết

Rết ĐLinh mời Rết VToàn đến ăn bữa cơm thân mật:)) Rết ĐLinh đến,mới sực nhớ là quên mang theo quà bèn dặn Rết VToàn đợi tí để mình còn về lấy quà.Đợi nử ngày trời kô thấy Linh quay lại,Toàn ra cửa,vẫn thấy Linh đang hì hụi làm cái j` đấy trước cửa."Mày làm cái j` đấy,làm tao đợi nửa ngày trời X( "Rết Toàn hỏi."Chờ 1 tí" Rết ĐLinh nói"bố mày đang đi giày" :-&
:roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao:
:)):)):)):))
 
Kinh quá nhỉ, sao mình lại có tốc độ phi thường thế nhỉ :))
 
Tập luyện nhiều đến mức xuất thần nhập hóa, tốc độ phi thường :>
 
Kinh thật, đến bây giờ mình vẫn không ngờ là mình có thể move với very high speed như thế :eek:
 
Tiếp này:D

Chuyện voi và lạc đà(hình như chiện này post rồi,thây kệ,cứ post)


Voi HGiang gặp lạc đà MThu trong sở thú,bèn thốt lên:
-Ối giời,con j` mà kì cục...ti lại mọc trên lưng:biggrin:
Nào dè MThu chẳng vừa,phang lại luôn:
-Hờ,con j` còn kì hơn...chim lại mọc...trên mặt:))

:)):)):)):)):))
 
Híc, thế thì càng tiện cho đôi bến nhể anh Dũng nhể :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Quách Trung Dũng đã viết:
Tiếp này:D

Chuyện voi và lạc đà(hình như chiện này post rồi,thây kệ,cứ post)


Voi HGiang gặp lạc đà MThu trong sở thú,bèn thốt lên:
-Ối giời,con j` mà kì cục...ti lại mọc trên lưng:biggrin:
Nào dè MThu chẳng vừa,phang lại luôn:
-Hờ,con j` còn kì hơn...chim lại mọc...trên mặt:))

:)):)):)):)):))


Lần sau không dính vào dân Vườn cười nữa, em sợ anh rồi :))
 
có gì mà sợ,thế mới vui,anh Dũng nhỉ.ông sợ thì đến lớp học của tôi í,đảm bao 2 nagyf là hết sợ luôn:D
 
Híc, chỉ sợ chị Nhung chỉ là hạng xoàng xĩnh :D
 
Hạng xoàng mà đã thế thì đúng là cái lớp đấy kinh thật :eek:
Không biết em Linh đến thì có chịu nổi nhiệt không :-/
 
hêhee, cái chuyện con voi nghe vui vãi ạ
CHị Nhung mà là hạng xoàng xĩnh thì cái lớp ấy.............vãi sợ
 
em ơi,nói thế thì chị làm sao mà quảng cáo cho lớp chị đc nữa:( em có nói thì cũng nói thế nào để chị còn...kiếm sống với chứ:D
lớp em cũng thừơng thôi,hôm nào mời cả nhà ghé chơi:)
 
Ghé chơi để mà con trai VC ngất ngây phê lú hết à 8-}
 
Back
Bên trên