Đội văn nghệ Ams - Nơi hội tụ của những thiên tai .

Đoàn Duy
(Doan Duy)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Hừm , mọi người trong đội lên đây cũng khá nhiều nên tôi lập ra Topic này để chúng ta có thể thông báo về thời gian , nội dung hoạt động ( và đương nhiên là để câu nữa :)) )
 
Mệt ông Đoàn Duy thế.. giáo viên nói rằng, bọn đi tập văn nghệ toàn bọn không ra gì đấy.... Liệu mà lo thân
Tiếc thật, mình cũng ở trong đội văn nghệ..:D
 
Hờ kệ mấy ông bà giáo , thì mỗi người trong đội cũng chỉ thua kém thiên tài và thiên thần có một dấu huyền thôi mà.
 
Câu xem có còn tồn tại topic này ko???
Tớ thấy các giáo viên kêu ca phàn nàn về vấn đề này nhiều quá mức, lên lớp giờ nào, tiết nào, các thầy cô cũng nói.................
 
Trời dẹp vụ giáo viên đi !!! Họ kêu ca thì mình cũng không chết được , đằng nào hoạt động của đội cũng sắp kết thúc rồi nhưng mà tôi tin mỗi thành viên trong đội cũng đã có một khoảng thời gian đáng nhớ .
 
được đấy đúng là toàn thiên tài cả
anh là người múa cờ một chân khá quan trọng
 
oài! hóa ra trường mình cũng có đội văn nghệ à??giờ mới biết đấy!
dù sao cũng phải công nhận những đứa trong đội văn nghệ trường bao giờ cũng "máu" hơn người=D> hoan hô tuyên dương chúng mày nhé!!ltrong đội văn nghệ lại còn được cúp tiết với lý do chính đáng nữa ! sướng thật! biết sớm thế này mình cũng muốn tham gia
 
Hơ, thế đội Văn nghệ lập ra để biểu diễn lúc nào thế nhẩy? Mấy hôm nay toàn thấy thông báo cho các bạn đi tập. Cúp tiết nhiều thế không sợ "toi" à?
 
toi j` mà toi! chúng nó có lý do chính đáng còn j`??
 
Có ai nói là bị "xử" đâu. Suốt ngày văn nghệ thế thì học với mèo à? Sắp thi đến nơi rùi. Hình như các bạn trong đội này có "trái tim dũng cảm" thì phải?
 
mày ko thấy tao bảo chúng nó "máu" hơn người à! học là chuyện của học còn còn văn nghệ là chuyện văn nghệ chứ???
 
Đội văn nghệ có từ lúc nào đấy , mà tập vào lúc nào ?
 
đi tập văn nghệ<---bùng tiết có lý do chính đáng hô hô ^o^ nhưng lại là những nhân bị thầy cô đẻ ý nhiều hơn amen [-o<
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Có ai nói là bị "xử" đâu. Suốt ngày văn nghệ thế thì học với mèo à? Sắp thi đến nơi rùi. Hình như các bạn trong đội này có "trái tim dũng cảm" thì phải?
Chả là trong đội văn nghệ toàn người học giỏi í mà :))
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
công nhận, văn nghệ là dễ bùng nhất nhưng bùng nhiều quá thì chép lại cũng khốn lắm à:)
Chép làm gì cho nó mệt :)>-
 
eo ơi sướng vật vã
nhưng mà lớp Tin ý , chả cần lí do đâu , cứ bùng như thường thôi , ai biết đấy là đâu :))
 
Bùi Trung Hiếu đã viết:
được đấy đúng là toàn thiên tài cả
anh là người múa cờ một chân khá quan trọng
Đừng tin nó,thằng này làm gì được múa cờ,nó chỉ được chân múa cột thôi :))
 
Tao cũng được bạn Hương Pháp 1 cho đi văn nghệ, nhưng nghĩ đến tình hình học hành như thi bơi thế này thì phải từ chối ngay! Không hiểu các bạn đi văn nghệ thi Học kỳ kiểu gì đây?
 
Back
Bên trên