Đồ ngốc

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Cần phải ngốc

Sau khi Adam nếm thử một quả táo và bắt đầu suy nghĩ đủ mọi chuyện, ông tìm Thượng đế và nói
- Thưa ngài, có thể hỏi ngài đôi điều được không?
- Được, nhưng ngươi hỏi nhanh lên, Thượng đế đáp, ta đã tạo xong thế giới đâu
- Xin ngài cho biết, khi tạo ra Eva, tại sao nàng lại có mái tóc dài bồng bềnh tuyệt đẹp đến thế?
- À, để cho ngươi yêu nàng
- Tốt lắm, thế tại sao ngài tạo ra đôi môi xinh xắn và đôi chân dài cho nàng tuyệt vời đến thế?
- À, cũng là để nhà ngươi yêu nàng
- Thôi được rồi, nhưng tại sao ngài lại ban cho nàng một cái đầu thật ngốc nghếch đến thế?
- Hm... đúng vậy, anh bạn ạ, ta làm thế để nàng yêu ngươi :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha, ổn đó chị ạ, nhg bi h Eva ko còn ngốc nữa!
 
thế ra thông minh hơn nhiều lắm không?, thời nay Eva không ra đường thì phải, nếu có chắc nhiều sự kiện để bình luận lắm đó :)>-
 
Hehe, đúng thật, con gái xinh thì không giỏi, mà giỏi thì không xinh :))
 
Em Dũng nói thế là hơi động chạm đến chị em rồi đấy nhá, Em đừng có vơ đũa cả nắm thế, bạn em toàn những người giỏi thì không xinh, còn xinh thì không giỏi phải không, thế thì chỉ áp dụng cho các bạn em thôi, còn nói thế ở đây thì lạc chủ đề đấy phải không Em Thủy... (các em ý nghe thấy câu này của em Dũng đang khóc hết rồi kia kìa) :(( :(( :((
 
Em chưa nói hết, riêng con gái ở đây thì vừa xinh vừa giỏi =D>
 
... anh DŨng miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo .. chị em mình không nên tin cái gì của anh Dũng cả chị ạ ... b-) .... em công nhận 2 chị em mình vừa giỏi vừa xinh .... :)) ... b-) ... anh Dũng thì vừa đần vừa xấu .... :)) ... b-)

.. thời nay mà có Eva ra đường thì chắc là nhân viên của anh Dũng thôi chị ạ ... :)) ... b-) .. hoặc ông chủ của nhân viên anh Dũng ... :))
 
Nói thật mà em lại không tin, con gái ở đây anh biết mặt hết rồi, ai cũng phải công nhận là vừa giỏi vừa xinh, "già" như bà Thảo mà anh nhìn thấy còn thích nữa là :))
 
Công nhận miệng lưỡi em dũng có gọi là cao su Kim Đan (bảo hành trên 20 năm) còn gọi bằng cụ... cho nên chả tin được... lâu lâu nghe thấy chữ "đần" mà lại áp dụng cho em Dũng... funny đến tận cùng luôn... =D>
 
Đần thì mới thấy hai chị em nhà bà xinh chứ, thông minh thì đã chê xấu từ lâu rồi :))
Hehe, ngoài lề một chút, bà Thảo đến bây giờ mà vẫn giữ được form người mảnh mai như thế, giỏi thật :)), còn em Thủy nữa, hồi trước định nhờ cô người yêu cũ là cô giáo của em Thủy giới thiệu em ấy cho mình nhưng chưa kịp thực hiện thì em đã lừa mình rồi bay mất, tiếc vật... :))
 
chửi khéo thật, nhưng đúng là tiếc thay cho em đấy. :))
 
Tiếc vật, đẻ sớm vài năm thì có được bà Thảo, đẻ muộn vài năm có khi lại có được em Thủy :))
 
.... chỉ tiếc là anh để đúng nên chẳng được ai ....:)) .... b-)
 
Hehe, biết đâu đấy, có khi may mắn lại được cả hai thì sao ;)
 
Chị nhầm rồi, tham thì được tất cả chứ
 
Back
Bên trên