Đồ ngốc

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một người đàn ông ra cửa hàng bán vẹt. Ông ta thấy một con vẹt đứng trên giá, hai chân buộc hai dây màu khác nhau. Chân phải buộc dây đỏ, chân trái buộc dây xanh.
Người bán hàng nói : "Đây là một con vẹt được huấn luyện tốt. Nếu giật dây màu đỏ thì nó sẽ nói tiếng Pháp, giật dây màu xanh nó sẽ nói tiếng Đức".

Ông ta vặn lại: "Thế nếu tôi giật cả hai dây thì sao?".

"Thì tao sẽ trượt khỏi giá và rơi xuống, đồ ngốc!" Con vẹt tức giận kêu lên.
 
:)) Anh Dũng định chuyển thể loại uh ?? ;;)
 
Con vẹt đó thông minh nhỉ, anh Dũng có con nào như thế không cho em dzới!!
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Anh Dũng định chuyển thể loại uh ?? ;;)

Không chuyển không được, mọi người nói nhiều quá. Nhưng mà chuyển thế này thì đọc cũng chán thật 8-|
 
Hoàng Nghi Trân đã viết:
Con vẹt đó thông minh nhỉ, anh Dũng có con nào như thế không cho em dzới!!

Anh có mấy con như thế, nhưng mà nó còn nói được nhiều câu hay hơn cơ :))
 
That the ah? (may bi hong, ko viet dau duoc) Cho em vai con di!!!
 
Được rồi, lúc nào anh sẽ gửi cho em một con, nhưng em thích con vẹt nói được những câu nào
 
He he, anh Dũn có một con vẹt hay lắm, con đấy, không có chân, chỉ có đầu thôi, he he. Vẹt anh ý không biết nói, chỉ biết "làm" thôi
 
Chú Toàn bậy quá, vẹt thì biết làm cái gì, nó chỉ biết nói thôi :))
 
Ơ, vừa đọc mấy truyện của anh Dũng xong, sao giống mấy truyện em đã post thế ?
 
Sorry, thế thì chắc là chú post lâu rồi, anh ko biết
 
Con vẹt nói gì cũng được, chỉ không nói bậy quá thôi.
 
a`.....anh Dũng chuyên huấn luyện chim mà..chắc là "vẹt" của anh ý cũng "chất lượng" lắm, cố mà "nuôi" nhé>...:D
 
Nó lớn nhanh lắm đấy, mà nói cũng nhiều:))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Nó lớn nhanh lắm đấy, mà nói cũng nhiều:))

:)) Của anh Dũng lại còn biết nói cơ uh :)) :)) Của hiếm đây :)) Hôm nào cho em tham quan cái :))
 
Anh hứa cho em Trân rồi, không cho các chú xem được đâu :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Anh hứa cho em Trân rồi, không cho các chú xem được đâu :))

Anh Dũng nhớ đấy nhé [-x Ăn mảnh là không được đâu [-x :D Kiểu này nhờ em Trân chụp ảnh vậy :smoking:
 
câu chuyện còn hiểu đuợc...nhưng càng đọc càng ko hiểu mọi ngừoi nói rì:eek:
 
Bạn Vân cũng bắt đầu biết giả nai kìa :))
 
Back
Bên trên