Đố các anh chị này !^_^

Đặng Minh Phương
(peony)

Điều hành viên
1. Việc gì mà 3 người phụ nữ không làm được mà 5 người đàn ông lại làm được ?:))
2. Một bà có ông cụ mới mất , hôm đi đưa tang , bà ấy cười ngặt nghẽo , cười chảy cả nước mắt , liệu có phải bà ấy bất hiếu không ? Hay là còn uẩn khúc chi nữa ? :p

Hehe , 2 câu này em được nghe kể , chẳng biết các anh chị đã biết chưa , đành múa rìu qua mắt thợ một tí vậy :p
Các anh chị có câu đố nào hay hay nữa thì cùng post lên đây cho vui nhé ;)
 
Anh trả lời thử câu 1 nhé:
- Có phải việc đó là toilet cùng lúc vào 1 chiếc bô không :D
 
đúng phong cách truyền thống của các em lớp A1 :D
 
Bà ý đau khổ đến mức không khóc nổi mà phải cười.
 
Anh Tuấn hoặc là có đầu óc nhạy bén hoặc là kinh nghiệm đầy mình :D
Còn bác Bình sai rồi , bà ấy bị vẩu nên khóc cũng như cười như sao . Khóc đến giàn giụa nước mắt nhưng người ta nhìn vẫn như cười :))
À thâm ý của bác Chi là sao vậy ạ ? Em chỉ biết mỗi lớp A1 của em , chẳng biết lớp A1 nào khác , mong bác chỉ giáo :D
 
Back
Bên trên