Đố biết

Trịnh Thanh Hà
(spotted_lambie)

New Member
Bữa nọ em ghé qua nhà thăm anh Tách ham Sướng, em nghe được nhân câu đối thoại rùng rợn giữa Vũ Tách ham sướng và hình như là Quyên!!! những câu đối thoại như thế này nè:

Vũ:
-Lần này nhất định cho em vừa lòng mà!!!!
Quyên:
-thiệt hong!! đừng như mấy lần trước nhé!!!!! chút xíu lại lấy ra!!!!!!!
Vũ:
-được mà!!! coi nè............
Quyên:
-Ah.........!!! từ từ............
Vũ:
-vô chưa!!!!!
Quyên:
-Anh phải biết chứ còn hỏi!!!!!!!!
Vũ:
-Anh thấy!!!! nhưng em có thấy vừa đủ ko!!!!!
Quyên:
-hơi nhỏ!!! nhưng xài cũng được!!!
Vũ:
-Cái gì!!!!!!!!! Cái này là đủ lắm rồi mà!!!!
Quyên:
-đối với em..............ah.......tạm được!!!
Vũ:
-Phê hong!!! Êm hong!!!!! Thích hong!!!!!!!!
Quyên:
-Ah.......ah........ah........êm wá!!!
Vũ:
-Anh đã nói mùh!!!
Đến đây thì em chỉ toàn là nghe tiếng Quyên kêu khoái chí!!!!!!!!!! Ngượng quá nên em bỏ chạy về, không kịp tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, mọi người giúp em với
 
Hà lại nhầm với Vũ nào rồi. Lần đấy rõ ràng là anh với em đi nghe trộm mà.
 
:)) 2 em này .....sao lại .....chịp chịp..ko nhẽ 2 em làm gì mà cũng ko biết, ..đến mức phải mượn chuyện người để hỏi chuyện mình như vậy? =; thật là....
 
Back
Bên trên