Đố bẩn

đố mọi người làm thế nào để e Trâm bem được thằng Lộc:-j
 
Chiến dịch người đàn ông 8-| ;))

---------
---------

Một cậu bé đi chăn bò. Cậu cột dây thừng vào cổ con bò cạnh 1 gốc cây rồi bỏ đi chơi. Dây thừng dài 7m, cách gốc cây 10m có 1 ruộng lúa. Vậy mà khi cậu trở về, bò đã ăn gần hết lúa trên ruộng. Đương nhiên cậu bị mẹ mắng, nhưng cậu khẳng định đã buộc dây rất chặt, dây rất chắc, gốc cây cổ thụ rất to, khỏe và không bị đổ. Hỏi tại sao bò vẫn ăn được lúa ?
 
Không buộc dây vào cây chứ sao :|
Mới buộc rất chắc chắn vào cổ con bò thôi mà :|
 
Một cậu bé đi chăn bò. Cậu cột dây thừng vào cổ con bò cạnh 1 gốc cây rồi bỏ đi chơi. Dây thừng dài 7m, cách gốc cây 10m có 1 ruộng lúa. Vậy mà khi cậu trở về, bò đã ăn gần hết lúa trên ruộng. Đương nhiên cậu bị mẹ mắng, nhưng cậu khẳng định đã buộc dây rất chặt, dây rất chắc, gốc cây cổ thụ rất to, khỏe và không bị đổ. Hỏi tại sao bò vẫn ăn được lúa ?

chắc là bò nhà khác :">

----------

thế thì nhạt quá 8-}

thế thì có sao đâu :|
Nhạt v~ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E có câu đố này cũng từ lâu lắm rồi nhưng cứ post lên chơi. Chú ý là trước đây bài toán này k có số liệu cụ thể mà chỉ là 1 bài tổng quát nhưng e cứ cho số vào cho dễ hiểu nhé:
Bài toán: 1 người đi vs vận tốc 2km/h, 1 con rùa đi vs vận tốc 1km/h cách người 1km. Người và rùa xuất phát cùng 1 lúc, đi về cùng 1 hướng nhé (rõ hơn là hướng sang phía con rùa). Hỏi sau bao lâu người đuổi kịp rùa? :p
C1: sau 1 giờ là bắt kịp rồi ng` sẽ vượt rùa đi tiếp. Cái này dễ chắc ai cũng nghĩ ra :D
C2: khi người đi dc 1km đến chỗ rùa ban đầu ~~> rùa đi đc thêm 0,5km nữa. Khi người lại đi o,5km nữa thì rùa lại đi đc 0,25 km nữa ==> nói chung là về nguyên tắc k bao h người đuổi kịp rùa.
Hỏi: j thế này? :-t
 
Back
Bên trên