Mục đố vui có vẻ ít bài quá nhỉ, có câu này đố bà con phát :
Có 2 con khỉ cùng đi qua 1 cây cầu rất hẹp, sau một lúc tranh nhau, 1 con bị con kia đẩy rơi xuống suối, hỏi con khỉ còn lại là con khỉ nào???
'Có 2 con khỉ cùng đi qua 1 cây cầu rất hẹp' ====> Con khi cai dang chua
'sau một lúc tranh nhau' ====> Dau bung qua! Sap de rui. Con khi cai vat lon!
'1 con bị con kia đẩy rơi xuống suối' =====> De rui!! Hurah!
====> Cha con con nao o tren cau ca, con me phai nhay xuong cuu con! Nghi di nghi lai, thay minh sieu that
Hehe rất tiếc chưa bác nào trả lời đúng. Câu này cũng không hỏi về giới tính, nếu vì con khỉ đực khoẻ hơn đẩy con cái xúống thì còn nói làm gì
To chú Nguyễn Thành Nam: Ý câu này là con không bị rơi là con nào chứ nó có còn ở đấy không thì ...mặc kệ nó.
hehe, câu đố này chỉ hơi mẹo 1 ty' và cái chính là cho vui thôi. Chứ ngồi mà bắt bẻ câu chữ như chú thì có mà hết ngày.
À quên, còn phải mời chú Tùng điếu thuốc chứ nhể :smoking:
chuối wá, đọc đi đọc lại cũng chẳng hiểu, bác này bắt bẻ bà con vừa thuôi. Con khỉ còn lại là con khỉ không bị rơi chứ còn con nào nữa, chẳng lẽ chưa gì đã mọc thêm con khỉ con giữa 2 con khỉ này chăng. hề hề, ý nghĩ không trong sáng, lậy chúa. :lol:
Con khỉ còn lại là con khỉ sống ........ Con con khỉ rơi xuống nước là con khỉ đồ chơi .........
Con khỉ (sống là con gái) ... giống như kiểu chơi búp bê đấy !
Đúng ko ?
Anh Tùng đã trả lời rồi đấy thôi (phí mất 500đ ), chắc bé Minh Ngọc chưa đọc kỹ rồi
Đúng là HAO cao thủ đầy rẫy, tiện đây xin mời các cao thủ tiếp chiêu:
Hai vợ chồng vào 1 quán cơm, ông chồng vẫy bồi bàn gọi 3 xuất hỏi tại sao ?(Không có chuyện chia chác gì ở đây đâu đấy )