ĐỐ !

Xin "kịch liệt" hoan hô nữ công dân Bùi Thu Trang đã trả lời được hai câu:lol:
 
Lê Nam Bình đã viết:
Xin "kịch liệt" hoan hô nữ công dân Bùi Thu Trang đã trả lời được hai câu

:oops: :oops: xí nghịu xía hị hị hị ... cơ mà ai nại "kịch liệt" hoan hô bao giờ chứ, "nhiệt liệt", thế mí đúng, nhá bạn Bình nhá hehehe....
thôi, sướng thế đủ rồi, tại nhiều cao thủ (đầu chảy mủ eheh :D ) chưa ra tay thôi đ/c bạn ạ! :)


Lê Nam Bình đã viết:
2-Điểm khác nhau giữa Paris va trinh nữ là gi?

ơ, hình như Paris là 1 thành phố ở Tây cũng nổi tiếng lắm hay sao í. Còn trinh nữ thì là người mà? Khác rõ rệt thế còn gì :cool:

3-Đội nào vô đich tại WC 2006?

...uhmm.... là đội bê cái Cup chạy lon ton quanh sân luc kết thúc trận chung kết í :razz:

5-Bạn co 2 viên bi ban trong túi bạn lấy đi 1 viên hoi bạn còn mấy viên? Why?

Bình ơi, ấy có thể type lại câu này được ko? cái từ "ban" sau từ "bi" đấy là gì thế? Tớ đọc mãi mà vưỡn ... chả hiểu gì! hehe.... :D


...You'll Never Walk Alone...
 
Hê Hê
Các câu còn lại bạn trả lời sai hết rồi
Câu 2:
Điểm khác nhau giữa Paris va Trinh nữ là .....hehe Paris mãi mãi là Paris
còn trinh nữ thì...................................
Câu cuối tôi type nhầm thữa chữ " ban" đấy
Câu hỏi la: Bạn có hai viên bi trong túi b ạn lấy đi 1 viên hỏi bạn có mấy viên?
Bạn suy nghĩ tiếp đi nhé
 
Đố tiếp nha, nhào dzoo bà con ới ờiiiiii

uhmmm... nhưng cách giải thích của tớ cũng có sai đâu nhỉ? hehehhee.... câu 2 và câu 3 í keke...

5. chả còn viên nào cả. Ko lẽ lấy 1 viên ra ngắm à? Làm sao chơi bi chỉ với 1 viên đc? hè hè

_______________________________

Tớ cũng đố nhá keke :D

1. 10 ngọn nến đang cháy, gió thổi tắt 3 ngọn -> còn mấy ngọn? hị hị (chắc mọi người bít hít rùi huh, nhưng thui cứ nhét vào hehe...)

2. Tại sao 1 ông già sống ở Hà Nội lại không được chôn ở Sai Gon? :D

3. Có hai người đi về phía bờ sông, ai cũng muốn qua sông nhưng trên sông chỉ có đúng một con đò, con đò chi chở được 1 người duy nhất.Vậy làm sao để cả hai người đươc qua sông? :D :cool:

4. Phụ nữ khác cái xe đạp ở chỗ nào? hihihihi :lol:

5. Vào năm 1990, một người đàn ông quyết định chu du tìm hiểu Ai cập với các các kim tự tháp nổi tiếng. Cuộc hành trình kéo dài 2 năm (ông ta đi bộ cho khoẻ mà), và khi ông ta đến nơi, lúc đó là năm 1988. Sao lại thế nhểy? keke :cool: :D

Giải đi cả nhà uiiiiiiiiii, nhào dzooooooooooooo hehehehe :D

...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tui xin giai do cau 1: Van con 10 ngon
Cau 5 toi biet cau tra loi nhung khong dam viet ra boi vi::D
The la ban hieu roi nhe!
Con 3 cau dang suy nghi da...:mrgreen:
 
Bình đã viết:
cau 1: Van con 10 ngon
Cau 5 toi biet cau tra loi nhung khong dam viet ra boi vi:
The la ban hieu roi nhe!
Con 3 cau dang suy nghi da...

hehe...thì đã bảo câu 1 chắc mọi người bít hít rùi mờ.
mà lày, hờ hờ... lói trước là HỎNG CÓ KÍ GÌ BẬY HÍT ĐÂU MỜ!!! hehehe :cool:
cố lên bạn Bình (Boong) kekeke


...You'll Never Walk Alone...
 
Chào bạn Trang!
Tớ xin trả lời câu 2 nhé : Ông ta đã chết đâu mà chôn?
Câu 4 Cái xe đạp bơm rồi cưỡi còn phụ nữ thì ngược lại
Câu 5 Trước Công Nguyên à?
 
ag ag ... hihihi... vầng, "kịch liệt" hoan hu bạn Bình ạ, nhưng muh, cái câu xe đạp và phụ nữ thì đáp án của tớ ko như ấy :D, đáp án chỉ là cả 2 cùng chửa nhưng muh cái xe đạp thì hỏng có CON, còn phụ nữ thì Có :D

Còn câu 3 nữa thui, cố lên Chi-A-Binh kekeke...


...You'll Never Walk Alone...
 
Đố Bình biết nhé......
Tóc con trai để ngôi giữa thì đc gọi là đầu gì.....
Tại sao ngưòi ta gặp Bình lại gọi Bình là Bình VS???
 
ag... ừa, thưởng bạn Bình 2 cây kẹo bông hị hị hị ... ai còn câu đố thì đố tiếp đê!!!

anh Minhbe ơi, cho xem cái đáp án điii...em đầu hàng rùi hihihi...

...You'll Never Walk Alone...
 
Có bạn Đoàn Định Trung giải đáp đúng rồi đó em:

45 = 2*11 + 2*11 + 1

Mỗi đội có 11 cầu thủ, hai đội là 22 cầu thủ, mỗi cầu thủ có 2 quả bóng :D, với 1 quả trên sân nữa. Ngày xưa trọng tài chỉ chạy ngoài đường biên nên không tính. 45 là số bóng ở trong sân ;) :D
 
Câu này chẳng liên quan gì đến 45 PHÚT cả
Câu hỏi chán chết.............:mad:
 
em xin trả lời câu hỏi số 2 của anh Đức... ai gặp cũng gọi là Bình VS bởi vì khi xưa còn học cùng nhau không hiểu thế nào ma các bạn con gái lớp mình đã phát hiện ra là Bình.. Vô Sinh :D
 
Quá trớn rồi đấy nhé.Bây giờ tui khác hồi cấp ba.Đùa gì thì cũng vừa phải thôi nhé.Đừng để đến lúc gặp nhau lại có chuyện không hay:mad:
 
hehe thằng em nóng tính quá ... chú chứng minh cho anh em biêt đê.... nào anh em Quây lại cho nó chứng minh nào hehe
 
Đố tất cả mọi người nhé:
1-Ba bước để cho con gà vào tủ lạnh la gì?
2-Bốn bước để cho con cá vào tủ lạnh là gì?
3-Một hôm con hổ họp tất cả muông thú lại con vat nao không đến sẽ bị ăn thịt nhưng có một con không đến được hỏi đó là con gì?
 
Tuyệt vời

Đố riêng bạn Trang nhé:
Một con tho cái màu trắng đi vào rừng và bi lạc
No gap mot con tho duc mau nau,no hoi duong va con tho nau noi la:
"Hôn anh đi rồi anh chỉ đường cho
Con tho trang vi muon ve nha nen danh chap thuan.
No tiep tuc di,di duoc mot doan no lai lac duong,lan nay no gap con tho duc mau den,no hoi duongva con tho den cung noi:
Hôn anh đi rồi anh chỉ đường cho
Sau do con tho trang ve den nha,ngay hom sau no co mang và sinh ra 4 chú thỏ con.
Hỏi mấy con thỏ con màu gì?
 
Hê hê anh BinhVS dạo này thích đố vui nhẩy,
1. Mở tủ lạnh, bỏ con gà vào, đóng tủ lạnh.
2. Mở tủ lạnh, lấy con gà ra, bỏ con cá vào, đóng tu lạnh lại.
3. Con cá không có mặt.:cool: :cool: :cool:
 
Vũ Quốc Nam đã viết:
Hê hê anh BinhVS dạo này thích đố vui nhẩy,
1. Mở tủ lạnh, bỏ con gà vào, đóng tủ lạnh.
2. Mở tủ lạnh, lấy con gà ra, bỏ con cá vào, đóng tu lạnh lại.
3. Con cá không có mặt.:cool: :cool: :cool:

Câu 3 trả lời sai rồi
 
Back
Bên trên