ĐỐ ...đố ...câu đố...

Nguyen Thanh Van
(FIVEBONBONS)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Chả biết có ai nghe chưa ,,, nhưng em mạn phép ra câu đố này...
Trên một ngôi chùa nọ,, vì chủ trì qua đời nên buộc phải kiếm một vị sư khác lên thay.....Vị sư nào cũng háo hức đi thi.....Cuộc thi chiếu theo những quy định :ko phạm sát giới,....v.v..và sắc giới là cuộc thi cuối cùng và cũng là khó nhất đối với các vị sư.
Sau bao nhiêu vòng loại, cuối cùng nhà chùa cũng tìm ra được ba thí sinh xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi không phạm sắc giới..Trong đó bao gồm: 1vị sư trẻ tuổi, một trung niên và một sư cụ đã ngót nghét 80 cái xuân xanh...
Cuộc thi này như sau:
" Các vị sư sẽ thi lần lượt từng người một...Mỗi vị sẽ đeo trước bụng một cái trống....và ngắm các cô gái tắm.Ai làm cho chiếc trống kêu bé nhất và tốt nhất là không kêu thì sẽ được làm chủ trì (....Đến đây mới biết vì sao các vị sư luôn háo hức muốn làm chủ trì...:D )"
Hờ mọi người có đoán là ai được làm chủ trì không ah.Đơn giản phải không ?
 
hehe, đã có một chủ đề post nguyên cả cái bài này rùi còn gì????
 
hehe... em Vân này máu nhỉ... toàn post mấy bài "hay"...

khi nào em gặp riêng anh nhé, anh sẽ trả lời cho em biết ai sẽ thành chủ trì của cái chùa kia... :))
 
Back
Bên trên