Đọc truyện cười có khuyến mãi...

Võ Thanh Trọng Nhân
(BabyDino)

New Member
hình hehe :D

Tế nhị

treo.jpg


Bác Vũ đánh bạc bị thua cháy túi, nghĩ tới em vợ chằng Liên Hương không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng cu Linh, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.

Tại nhà bác Vũ, cu Linh lịch sự chào vợ bác Vũ:

- Thưa bà, tôi từ chỗ anh Vũ đến đây.

Em Liên tru tréo lên:

- Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?

- Thưa vâng.

- Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?

- Thưa bà, đúng vậy.

- Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.

- Thưa bà, đã.
 
Quảng cáo

ma.jpg


Trong một nghĩa trang, người ta nhìn thấy 3 ngôi mộ gần nhau. Ngôi thứ nhất ghi: "Đây là mộ của cô răng trắng vì cô dùng sản phẩm của hãng X"

Ngôi thứ 2 ghi: "đây là mộ của ông mặt sạch vì ông dùng dao cạo râu của hãng Y"

Ngôi mộ thứ 3 ghi: "Đây là mộ của Không ai cả vì cha mẹ họ đã dùng thuốc tránh thai của hãng Z"
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
hình hehe :D

Tế nhị

treo.jpg


Bác Vũ đánh bạc bị thua cháy túi, nghĩ tới em vợ chằng Liên Hương không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng cu Linh, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.

Tại nhà bác Vũ, cu Linh lịch sự chào vợ bác Vũ:

- Thưa bà, tôi từ chỗ anh Vũ đến đây.

Em Liên tru tréo lên:

- Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?

- Thưa vâng.

- Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?

- Thưa bà, đúng vậy.

- Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.

- Thưa bà, đã.

Mod ơi.. dạo này để í là mod hơi bị nhiều vợ đấy ;;) ;;) :))
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
hình hehe :D

Tế nhị

treo.jpg


Bác Vũ đánh bạc bị thua cháy túi, nghĩ tới em vợ chằng Liên Hương không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng cu Linh, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.

Tại nhà bác Vũ, cu Linh lịch sự chào vợ bác Vũ:

- Thưa bà, tôi từ chỗ anh Vũ đến đây.

Em Liên tru tréo lên:

- Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?

- Thưa vâng.

- Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?

- Thưa bà, đúng vậy.

- Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.

- Thưa bà, đã.
Em thì thấy sợi dây hơi có vấn đề :D:D:D:D
 
Vấn đề gì dzậy em? :eek: Anh thấy nó... đúng là sợi dây thừng mà :eek:
 
Đấy là suy nghĩ cá nhân em thôi, hơi nghi ngờ ý mà, tại em thấy nó đi hơi sâu xuống ...:D:D:D:D
 
Hehe thắt cổ cả 2 mà em :D Thắt thế bác Vũ mới chết thật :))
 
khiếp quá, sao anh ác thế:( thắt chết mod VŨ thì ai quản lý VC bi h, các bác đc thể ..lổi loạn à:D:D:D==> ko tốt ko tốt :)
 
Và anh Quốc nữa :D:))
Mà có ji` hồn ma anh Vũ về tiếp tục làm mod :)):))
 
:)) em Q nói nghe kinh quá Hồn anh VŨ còn phải chạy theo các tiên trên đấy, ko có time để về đây quản mình đâu:( thế thì nhớ mod lắm:(:(:(
 
Anh Nhân dạo này post truyện khỏe quá nhỉ, ai đó cộng điểm đi nào :D
 
Em, sao em lại phớt lờ anh như thế hả em? Em quay đi bỏ mặt tình cảm thắm thiết của anh dành cho em thế sao? :D

Thôi mình chơi bài ngửa luôn nhé. Hỏi vòng vòng vừa mệt vừa mất thì giờ, mà em lại tưởng anh biến thái thì toi hé hé Trong hình ai là CM vậy em ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ây dà, :)| cả tuần nay vật vờ không lên mạng được, bây giờ lên thấy anh Nhân tiến bộ quá ;) Cái ảnh trông đúng là giống mod Vũ thật nhỉ :p :D
 
mà quên béng mất, mải vui quên lợi, anh Nhân, quà khuyến mãi đâu.
Quân tử nhất xuất, giờ anh chuẩn bị xiền để tất cả ra quán nhậu bữa đi :D:))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
mà quên béng mất, mải vui quên lợi, anh Nhân, quà khuyến mãi đâu.
Quân tử nhất xuất, giờ anh chuẩn bị xiền để tất cả ra quán nhậu bữa đi :D:))
:eek: :eek: :eek:

Em, anh có ghi rõ là đọc truyện thì khuyến mãi... hình mà. Em mãi đọc phần truyện nên quyên ko để ý phần đầu tiên phải ko :D

Anh Nhân gửi cho em Trần Vũ Toàn iu vấu đã viết:
Em, sao em lại phớt lờ anh như thế hả em? Em quay đi bỏ mặt tình cảm thắm thiết của anh dành cho em thế sao? :D

Thôi mình chơi bài ngửa luôn nhé. Hỏi vòng vòng vừa mệt vừa mất thì giờ, mà em lại tưởng anh biến thái thì toi hé hé Trong hình ai là CM vậy em ;;)
Cục lơ trước dính con mắt trái. Cục lơ này dính con mắt phải :(

Em, nếu anh có nói gì sai thì em cứ trách móc, chì chiết, xỉ vả. Cớ sao em chơi quăng lơ hoài với anh dzậy em?? :-s Anh có làm gì sai đâu. Anh chỉ muốn biết chân dung người anh ngưỡng mộ thôi mà.

Thà em cứ chì chiết, mắng nhiết... :-s =;
 
Nghe như vợ chông đòi ly hôn ấy nhảy :D:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
chả hiểu gì hết
Trần Vũ Toàn là con trai cơ mà:eek:
 
Chính vì thế nên tớ mới nói "như là" cơ mà, bình loạn linh tinh, trổ tài ko đúng lúc tẹo nào.
Chị Nhung là cứ phải thử mới biết nhỉ :D:D:D
 
Back
Bên trên