Đệ nhất mỹ nhân các khóa ams

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
1 vấn đề kinh thiên động địa...

Xin các bạn hãy bầu chọn :
Ai là người xinh đẹp duyên dáng nhất trường Ams từ xưa đến nay???
 
Mình không ở Ams lâu nên không rõ chỉ nhớ có mỗi

1. Lê Mai Phương (Văn 2 - 92-95);
 
Chú Mùi có ảnh của em đó ko nhỉ, đưa lên cho anh em xem lại. Lâu lắm rồi, tớ ko nhớ mặt em đó thế nào nữa. Em gì gì đó bồ Tuấn Phương nhìn theo 1 góc nào đó trông cũng được đấy nhờ...;)
 
Hưng à, tớ cũng không có sẵn ở đây - để cho nó huyền bí thì càng đẹp hơn. Thời xưa cũng có sưu tầm ảnh của em Phương, và có cắt mấy bài viết về em nó đăng trên báo Tiền phong với Hoa học trò giữ lại làm kỷ niệm ;) Nhưng ở trên HAO này có người đã có nhiều kỷ niệm với M.P. sao không nói người ấy gửi ảnh lên nhỉ?

to Tùng: đồng chí đưa chủ đề này ra, sao không đưa vào danh sách em Trần Lan Vy - có dịp để thể hiện mà dại thế ;)
 
Ô hay, tôi thì có dính dáng gì đến mục này mà Dzương Thế Xương đưa vào thế???
Nhưng công nhận cậu nói cũng đúng đây...hehehe. Nàng đẹp lắm, nhìn từ nhiều góc cạnh chứ ko phải chỉ một góc độ thôi...chỉ tiếc ...mùa thu lá bay em đã đi rồi...tôi bây giờ chỉ biết than ... sao em theo chồng làm cô dâu xứ lạ...mà thôi!
 
Mùi ơi, có đúng là Lê Mai Phương ko?

Ông anh gì hiểu biết đâu rồi? Đính chính cho anh em một tí!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thì không biết nhiều lắm về các mỹ nhân trường Ams. Từ ngữ Việt Nam phong phú lắm ! Cho em xin hỏi các bác một câu thế này: Nhiều khi người ta dùng chữ mỹ nhân để chỉ beautiful thật nhưng có khi cũng dùng để chỉ....:D Vậy thì cụm từ "đệ nhất mỹ nhân" ở đây chỉ ý gì?
 
À, tao nhầm Phương ạ, nó là Nguyễn Mai Phương cơ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này em thấy ho^ng nghiêm túc lắm, bởi chả có cơ sở nào để đánh giá. BGK ngồi tự bầu với nhau trong khi chẳng có thí sinh nào dự thi, và danh sách thí sinh cũng không có, em thấy lo' hơi vô duyên. Ngoài ra thì học khóa nào chỉ biết khóa đấy, nên là các bác mở cái theard bầu "mỹ nhân" khóa 92-95 thì em thấy nó còn có ni' một tí tẹo. Have fun.
 
Đi vắng mấy bữa mà trong này rộn ràng nhỉ!!!
Phương ơi, TiToe bảo bồ Tuấn Phương là em nào đấy :D? Nhiều quá, chả nhớ nổi. Bác Mùi dạo này vninvest thế nào rồi mà lọ mọ trong đây hoa hậu với mỹ nhân suốt thế... hehe...
Để em bầu hoa hậu khóa 92-95 cho các bác xem:
Văn 2: Mai Phương
Sinh 1: Linh
Văn 1: sao em theo chồng làm cô dâu xứ lạ :(
 
Hóa ra em của Tuấn Phương là Văn 1 hả Huy Anh? ;) Bây giờ tôi mới biết...

À, mà chúng mày có nhớ em gì mà suốt ngày mặc áo trắng đi lại rất khiêu khích dưới sân trường lúc anh em đứng đầy ở hành lang ấy nhỉ? Hình như bọn Anh 3-4 gì đấy, vì chúng nó học ở block phía bên kia. Em đấy tao thấy cũng được đấy chứ :D
 
Pham Quang Minh đã viết:
Cái này em thấy ho^ng nghiêm túc lắm, bởi chả có cơ sở nào để đánh giá. BGK ngồi tự bầu với nhau trong khi chẳng có thí sinh nào dự thi, và danh sách thí sinh cũng không có, em thấy lo' hơi vô duyên. Ngoài ra thì học khóa nào chỉ biết khóa đấy, nên là các bác mở cái theard bầu "mỹ nhân" khóa 92-95 thì em thấy nó còn có ni' một tí tẹo. Have fun.

Chú Minh à, có ảnh hưởng gì đâu? Phép vua thua lệ làng, thi hoa hậu trường Am thì cũng phải khác với báo Tiền phong chớ?:razz:

Với lại bàn tán thế mới sướng, chứ mang ảnh ra mà không có bản quyền, thí sinh đưa ra kiện thì forum Ams có mà chết... Chú xem mọi người so sánh Võ Tắc Thiên, rồi Tây Thi ở mặt trận khác mà có ai biết mặt đâu? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thằng Bút Mẽo sắp oánh ông Hút Xin xứ Một Dzắc cả!:lol:

Nữa là ở đây, toàn những mỹ nhân mà nhiều người đã được 'mục đích' :cool:, Mùi ơi, viết hộ cái...:confused:

Với lại chú bảo học khóa nào biết khóa đấy là nhầm to đấy nhé!:cool: Các cụ ngày xưa nói: ' Gái lành đồn xa, gái dữ đồn xa', cấm có sai. HA đâu nào, khẳng định cái!;)

Cũng chỉ là một lời tự sự mà thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nói thí bởi vì các bác toàn bầu những em mà em cóc bít, ngồi nghe cứ như thầy bói xem voi. Toàn thấy em Po*` lớp Vo*`, em Lo*` lớp So*`...chán lắm, bầu thì bầu em nào cả làng đều biết, như là bầu "mỹ nhân" trên HAO này này, các bác run à, hay là vì trên này không có nên mới phải moi móc lại hồi ức. Đồn xa ở đâu, chứ em cam đoan 95% members của HAO chả biết các em đấy. Mà thui các bác cứ tiếp tục, em không phản đối nữa. Đúng là chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, em nói thế để nếu bàn cái gì mà nhiều người tham gia được thì ló mới vui.

Kính.
 
Xin nỗi mày nhé, chỉnh anh em chát chúa quá...Thôi, vì tương lai con em chúng ta vậy...
 
Ơ....em thấy chán các bác, con trai Việtnam gì mà bỏ cuộc nhanh thế, nếu sai thì sửa, nếu đúng thì phải chiến đấu đến cùng chứ. Đưa ra một lí do rồi chạy không phải là phong cách của dân ams đâu. Các bác đã bầu được em nào làm mỹ nhân ams đâu mà chạy sơm thế, em chỉ góp ý là các bác nên đưa thêm các em trên HAO với các em cấp 2 vào nữa cho nó công bằng.
 
bác Thành xóa cái quote đi, kẻo mất công TP sửa bài... hehe... gì mà toàn thấy xờ với rờ... rlst....
Ừa, cậu nói đúng lắm, TP ạ. Toàn thằng bắn máy bay bà già, lành dữ mà cứ tà tà là anh em ta bắn tuốt. Cậu nhanh nhanh lên, về đây anh em còn bắn, kẻo có thằng nó bắn sắp rụng rồi. :mad:
À, nghe anh em đồn đại, mạn phép hỏi em Trang Úc là em nào vậy mà mỗi lần động chạm đến đề tài này là anh em thi nhau tiến cử.
 
Chú Minh hiểu nhầm rồi, suy nghĩ kỹ rồi hẵng criticize nhé ... Với lại chú chán bọn anh thì cũng là chuyện thường tình, lúc nào chú mê tít mới gọi là đáng lo... Thôi, tập trung vào main topic nhé!

M ơi, lúc nãy tao nhiều tâm sự quá, lúc nãy đầy ứ lên, trào ra mà không ngăn được...Giờ thì Ok rồi. Đúng là nhiều chuyện cũng hơi tế nhị, cám ơn mày nhắc nhở!
 
Lâu ko đọc lại cái thread này... Theo lời chú Huy Anh nói thì Sinh 1 cũng có hoa khôi. Sao mình lại ko nhớ nhỉ???? Không biết có nhầm lẫn gì ko đây chứ tớ ở cạnh lớp sinh tới 3 năm liền mà ko phát hiện ra được thì cũng lạ.

Em lớp Văn 1 của Tuấn Phương đi làm dâu xứ lạ rồi à... đáng tiếc đáng tiếc. Thế chú đã thay em nào khác chưa vậy?
 
Hưng ơi, em Linh điệu điệu, như người mẫu, nhà ở gần vườn hoa Pasteur ấy, mày quên rồi à...

Với lại ở đây chỉ bầu bán linh tinh thôi nhé, không hỏi về đời tư đâu! Thich thì mở thread mới, cho hỏi vô tư...
 
Back
Bên trên