Đệ nhất mỹ nhân các khóa ams

lòng vòng rồi cuối cùng lại về khóa 95-98 rồi hả các bác, bu`n nhỉ ? ;) :D
 
Tớ xin bầu người yêu...cũ của Thành:lol:
 
Tôi có biết một em Văn 1 (92-95) đang làm ở FPT. Việc em vào FPT làm xôn xao giới đàn ông trong công ty. Chính em là nguyên nhân gây nên cuộc chiến trên mail đàn FPT, "cơn bão mail" hồi đầu năm 2000. Em đẹp thánh thiện và phảng phất buồn như Đức Mẹ, em còn là một cô gái đầy trí tuệ. Năm ngoái, em được giải nhỉ trong cuộc thi tìm Trạng Nguyên của công ty và em cũng là tác giả của hàng loạt các bài báo sắc sảo trên mạng nội bộ.


Những thằng hâm mộ em như tôi nhiều lắm, bọn tôi không làm cùng building với em, chỉ thỉnh thoảng gặp em trong các dịp công ty có lễ hội. Đôi khi lại có thằng thẫn thờ nói với tôi: " Vừa gặp T trong thang máy, sao em càng ngày càng đẹp thế!"

Lâu lâu thấy bặt tin em...

________________________
 
Không hiểu anh Nguyen Giao nhắc đến em T nào thế nhỉ? Nghe hấp dẫn phết. ;) Chúc ông anh được toại nguyện!

hehe, Tuấn Phương, thằng Thành có người yêu từ khi nào thế? ;) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình còn có một phát hiện là dân Toán rất... mê gái đẹp :D
 
Dân toán suy đi nghĩ lại phát hiện ra được cái "tiên đề" đó à? Có thằng nào mà không mê gái đẹp. Nhớ ngày xưa mình với thằng bạn tí nữa rúc đầu vào gầm xe tải chỉ vì mải nhìn theo gái đẹp. Chú Mùi ko tham gia thi người yêu đẹp à? (Tớ ko tham gia được vì ko có hic hic)
 
Cảm ơn Thành!

Nhưng tôi vừa được biết em đã du học ở phương trời xa rồi. Hơn nữa, em chắc cũng chẳng biết đến tên tôi.

Just's a dream!
 
Hehe, các chú quên mất em Trần Thanh Hà, Nga 1 (không nhớ khóa nào), cao 176cm, là người mẫu có tiếng ở HN rồi à?:mrgreen:
 
Lại khóa 92-95, lớp Nga bác Dzũng à ... Công nhận khóa mình nhiều em xinh thật...huhu thời oanh liệt nay còn đâu:cry:
 
hehe cái nàng mà bác Giao nói có phải là Lê Thủy lớp Văn không? hehe , hình như thằng Đinh HUy Anh trong này là biết nàng rõ hơn cả. Hehehe không hiểu sao con gái 92-95 đẹp thì đẹp thật, nhưng con trai 92-95 thì chán quá hay sao ấy mà toàn để cho các nàng yêu các em trai 93-96 hehe (hehe chắc tại con trai 93-96 đepk rai hơn, nói có sách mách có chứng nhé: Diệu Linh (Sinh 92-95) + Xuân Nam(Lý 93-96), Lê Thủy (V192-95)+ Huyanh (T1 93-96), Tú(Pháp9295) + Đức Cận (L193-96).... Tất nhiên tôi nói các đôi trên có thể đã thành hoặc có thể đã không thành, tùy vào thời gian trả lời, nhưng ít ra cũng đã có nhiều năm là lover của nhau...
 
Tuấn Phương, Mùi... chúng mày nghe thế này có giận ko thế? Biết thế ngày xưa mình ra tay. Để thế hệ sau nói thế này thì tức thật
 
Giận làm gì bọn trẻ con hả mày...Chúng nó dại dột thì cho chết thôi...

No comment!
 
tiếp lời Tuấn Phương.... hay là nói cách khác con gái khóa 92-95 cũng... "dê" không kém con trai khóa 92-95 :D
 
Không biết ông Duy Hưng có phải là ông "Dương Thế Xuơng" không nhỉ :)
 
Tong Minh Tuan đã viết:
Diệu Linh (Sinh 92-95) + Xuân Nam(Lý 93-96), Lê Thủy (V192-95)+ Huyanh (T1 93-96), Tú(Pháp9295) + Đức Cận (L193-96)....

Haha, hay nhỉ, mình cũng biết 2 trong số 3 cô bé này, còn một người có thể biết mặt chứ không biết tên. Toàn là "cao thủ" của khóa 92-95 đó, đúng là không hổ danh "Già không tha, trẻ không thương" :)

Nói vậy thôi, chứ giờ nhìn lại các em đó thì sao bằng được những khóa sau chứ. Lấy vợ xinh + bằng tuổi = Lấy thêm 1 bà mẹ vợ rồi.
 
lày lày, bác Trực, bác sắp làm em rể em rồi, Thu Vân, Thu Veo gì ở đây. Hôm trước gặp nhau trên Bà Triệu còn nhớ không? :cool:
 
Back
Bên trên