Để nói và viết thành thạo tiếng Việt

Nói về Kinh tế, nói tiếng Tây là có thu nhập cao hơn nói tiếng Việt? nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Lấy 1 ví dụ nhé: Hồi xưa có mấy bà mẹ cùng sinh con và tìm tên để đặt cho con. Những bà đặt tên con là Tèo, Ổi,... nói chung sau này dù cũng gặt hái được 1 số thành công, nhưng vẫn chưa ăn thua gì so với 1 bà đặt tên con là W.H.Gates

Gớm bác Tung làm em ngượng hí hí đi đâu cũng thấy bóng hình bác thấp thoáng. Em thật, bối rối quá. Châu bò gì cho đi cày hết bác gửi em số tel, em mời bác đi ăn kem.;

Thế ăn kem xong thì màn hoan lạc tiếp theo của chúng mình là gì thế ? :razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em học quản lý Hành chính, được các thày dạy mấy câu mà sau này đi làm sẽ hay phải nói với các sếp, viết cho các bác thấy cái hay cái tinh túy của tiếng Việt:
1. Vâng, em đúng là sai ạ! Sếp dạy chí phải!
2. Vâng, em sai là đúng ạ! Em xin nhận lỗi với sếp!
( kèm theo mấy câu này là điệu bộ cung kính lễ phép, đầu cúi kiểu người Nhật, hai tay vòng lại.... )
To em Linh: chị thấy thỉnh thoảng để tránh cơn thịnh nộ của các bác admin, xem ra em áp dụng mấy câu này được đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên