Để dành (mS)

Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Anh Tâm đã 95 tuổi lại làm đám cưới với 1 cô gái 23 tuổi. Sau đêm tân hôn, cô dâu trông rất phờ phạc

- Có chuyện gì vậy? - nhân viên lễ tân hỏi

- Ôi Chúa ơi! - cô rên rỉ - Ông ấy bảo tôi ông ấy đã để dành suốt 75 năm và tôi thì nghĩ là ông ấy nói về việc để dành tiền, không ngờ....!!
 
8-} 8-}8-} chết mất
8-} sao anh TÂM có thế để dành đc nhỉ 8-}
14,2 là đã ko chịu đc rồi :)):)) anh TÂM giỏi thật =D>=D>=D>
 
Anh để dành 3 ngày là đã muốn tiêu hết rồi, Tâm để dành 75 năm thì thành tỷ phú rồi đấy nhỉ :D
 
anh Tâm 95 mà để dành 75 năm tức là... rồi [-x
 
Back
Bên trên