Đế chế Juve

Đào Văn Huy Phú
(Queen2110)

New Member
Vô địch lượt đi trước 2 vòng đấu với 46 điểm, dường như Serie A là nơi "dạo chơi" của Juventus khi họ đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác.

Có thể nói không quá rằng Serie A đang là cuộc dạo chơi của Juventus khi họ đang thống trị giải đấu này. Trong một năm Calcio với những điều tồi tệ nhất, hơn 20 CLB bị phá sản hoặc không được quyền dự các giải đấu, Juventus với Capello dường như đang ở vào một thế giới khác. Với 46 điểm giành được sau 17 vòng đấu và chính thức VĐ lượt đi trước 2 vòng, Juventus vừa lập thêm 1 kỷ lục mới ở Serie A khi bước vào giai đoạn nghỉ Đông. Nếu tiếp tục toàn thắng trong 2 vòng đấu tới, Juventus sẽ kết thúc lượt đi với số điểm 52, một kỷ lục khác.


Fabio Capello, "kiến trúc sư" cho thành công của Juventus


Mùa giải 2003-2004, Roma của Capello lập kỷ lục về số điểm giành được của nhà VĐ mùa Đông với 42 điểm (sau 17 vòng đấu). Hai năm sau, Juventus phá vỡ kỷ lục ấy với 4 điểm nhiều hơn và người làm nên điều khác biệt ấy một lần nữa lại là cái tên quen thuộc: Fabio Capello, HLV thành công nhất Serie A hiện nay. Một thành tích đáng tự hào của Capello khi ông nâng số lần VĐ mùa Đông cùa mình trên cương vị HLV lên con số 9 cùng với Milan, Roma và Juventus, nhiều nhất ở Italia (Trapattoni cũng chỉ có 7 lần).

Cuộc "dạo chơi" của Juventus đã được dự báo trước trong mùa Hè, khi họ mang về sân Delle Alpi "pháo thủ" Vieira, một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới, để hợp cùng Emerson tạo thành bức tường vũng chắc ở khu vực giữa sân. Nhưng một phần trong thành công của Juventus là do đối thủ chính Milan sụp đổ ở những giai đoạn nhất định trong khi Inter chưa thực sự cho thấy rằng họ là một đội bóng ổn định dù trong những vòng đấu vừa qua họ đã thể hiện một phong độ tuyệt vời.

Không có Buffon do chấn thương nhưng Abbiati, đến từ Milan, với những màn trình diễn ấn tượng cho thấy anh hoàn toàn có thể thay thế được chàng "người nhện". Sự vắng mặt của Zebina và Olivera cũng không hề ảnh hưởng đến Bianconeri vì nếu trở lại, họ cũng chỉ đóng vai trò dự bị cho Zambrotta và Chiellini. Ibrahimovic ngày càng trưởng thành, cho dù chỉ ghi được 3 bàn thắng nhưng những gì anh đóng góp là rất lớn, xứng đáng được so sánh với "thiên nga" Van Basten những ngày ở Milan.

Juventus đã toàn thắng 9 trận trên sân nhà ở Serie A mùa này, chỉ chịu mất điểm trên sân Milan (thua 1-3) và Lazio (hòa 1-1). Juventus hiện là đội bóng có hiệu suất cao nhất ở châu Âu khi giành 90,2% số điểm tối đa. Ở châu Âu, chỉ có Chelsea làm được như thế nhưng "The Blues" đã bị loại khỏi League Cup trong khi Juventus vẫn chưa đầu hàng ở Coppa Italia. Điều đó càng chứng tỏ khoảng cách quá lớn giữa các CLB Serie A, đặc biệt là khi giải đấu này tăng lên thành 20 đội.

Người có những đóng góp lớn nhất vào thành công của Juventus hiện tại không ai khác hơn ngoài Trezeguet. Cầu thủ mang 2 dòng máu Pháp - Argentina đã ghi 15 bàn sau 17 vòng đấu ở Serie A. Cùng với 4 bàn thắng ghi được ở Champions League, con số này được nâng lên là 19, không ai làm được như tiền đạo này. Tổng số bàn thắng Trezeguet ghi được cho Juventus trong năm thứ 6 ở Delle Alpi là 115 bàn, sánh ngang với thành tích của Roberto Baggio trong 5 năm ở Juventus.


Nụ cười Juve


Tất cả lúc này đang ủng hộ Juventus. Họ không còn ngán sợ một cuộc đua song mã với Milan như những mùa giải trước khi đối thủ này đã bị bỏ lại phía sau đến 9 điểm. Khoảng cách với đội nhì bảng Inter cũng đang là 8 điểm, một cách biệt quá cao rất khó để san lấp nếu Juventus không "tự bắn vào chân mình".

Những số liệu thống kê cho thấy những đội VĐ mùa Đông thường trở thành những người đoạt Scudetto. Kể từ khi Serie A thi đấu theo thể thức vòng tròn, có đến 48 lần các nhà VĐ mùa Đông sau đó đoạt luôn Scudetto, chiếm tỉ lệ 64,86%. Trong tổng số 23 lần VĐ mùa Đông trước đó, Juventus đã 17 lần đoạt Scudetto khi kết thúc mùa giải (chiếm tỉ lệ 73,91%), một tỉ lệ cực cao cho thấy lịch sử đang ủng hộ Juventus. Một chi tiết nữa giúp các CĐV Juventus tin tưởng vào lịch sử: trong 8 lần VĐ mùa Đông trước đó, Capello mới chỉ 2 lần mất chức VĐ cuối vào các mùa giải 2001-2002 và 2003-2004, đều cùng Roma.

Năm 2005 là năm của đế chế Juventus. Những kỷ lục tồn tại ở Serie A liên tục bị họ phá vỡ. Mới đây, Juventus đã ký một hợp đồng tài trợ mới với tập đoàn truyền thông Mediaset cho 2 mùa giải 2007-2008, 2008-2009 với những khoản tiền khổng lồ (lên đến 110 triệu euro cho mùa giải sau). Sau Scudetto thứ 28 "lão phu nhân" đang hướng đến danh hiệu thứ 29 trước khi hoàn tất ngôi sao thứ 3 trên ngực. Nhưng mục tiêu lớn nhất trước mắt của Juventus chính là Champions League. Phải, đã 9 năm nay Juventus chưa một lần chạm tay vào chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu, cho dù không ít lần họ đã đi tới trận cuối cùng.
 
Juve khẳng định vị trí số 1 trên đấu trường quốc nội bằng ngôi vô địch mùa đông một cách xứng đáng và hơn lúc nào hết, Juve đang hướng tới chiếc lần Scudetto lần thứ 29 trong lịch sử, bỏ xa Milan với 17 lần đăng quang.

Ko phải là một Bianconeri nhưng tôi hiểu rằng,, ko phải ko có lí do mà các tifosi phục Juve , Juve có thể thua trước Milan, nhưng Juve ko bao h giống Milan, Juve chắc chắn như một chiến hạm ko thể phạm 1 lỗi dù là nhỏ nhất.

FORZA la JUVE, SOLO la JUVE
 
thằng Juve giống như Chel hoặc Bayern Munich vậy chả có khái niệm mất điểm cho mấy thằng chiếu dưới bao h
 
chúa tạo ra juve thống trị serie A và milan vô địch C1:)
 
Thế chắc chúa tạo ra Milan lúc ngài đang nổi giận, thảo nào Milan đá phập phù thế, năm ngoái cái Cup C1 đang chìa ra cho Milan mà còn để mất
 
ô hô năm nay thì 100% AC tay trắng rồi ...bây h là thời của lối đá hiệu quả thì phải ...nhìn vào Lyon-Juve-Chel là biết...chỉ thấy Barca là đá đẹp =D>
 
Juve rõ ràng là đang có lợi thế rất lớn - 8 điểm trước đội nhì bảng. Lịch sử thì cho thấy trong những cuộc đua nước rút thì Juve vẫn tỏ ra cực kỳ xuất sắc. Nhưng trong bóng đá vẫn là trong bóng đá. Nếu Juve không kịp bù đắp lại hàng thủ và khả năng mất thêm Zebina là rất lớn, lúc đó đội hình 1 Juve để chiến đấu 2 chiến trường quan trọng là C1 và Serie A có thể đổ vỡ. AC Milan năm ngoái là một VD điển hình.
Mua bán năm nay ở Ý thiên hướng về những cầu thủ người Ý (hoặc được đào tạo tại Ý) - vì dư luật mới sẽ được áp dụng vào năm sau. Nhiều hậu vệ trẻ đã được Juve để ý - nhưng liệu ai gánh đủ được cho Canavaro, Thuram, Zebina và Monterro ? Chưa kể ở vị trí thủ môn, Buffon vẫn còn đang chấn thương, Abbiatti có thể ký chính thức - nhưng lại sẽ ra đi để trao đổi cầu thủ.
@ Đào Văn Huy Phú : Chú lấy bài từ Juvevn thì chú cho thêm đoạn nguồn (JVN) nhé.
 
vâng ạ
cám ơn anh đã nhắc nhở:)) :)) :)) :))
nhưng mà công nhận thằng Juve đá hay thật
Tuyến tiền vệ của nó quá mạnh +sung sức
AC toàn hậu vệ già đá sao lai.:(( :(( :((
 
Cơ bản thì chả có ai đua với Juve nữa
Có mỗi Inter mà World cup thì cả đội phải chạy hết , đá đấm gì
 
Nerazurri thì là vua về nhì rồi còn gì nữa, sao cạnh tranh nổi với Bianconeri nổi tiếng chắc chắn như bê tông, con AC thì thôi rồi, trắng tay, nhục nhã ko để đâu cho hết, một mùa giải mở đẩu bằng vinh quang nhưng kết thúc bằng thất bại...:((
 
(Juventus) - Thứ ba tuần trước, 9.623 là lượng khán giả đã đến sân Delle Alpi để theo dõi chiến thắng của Juventus trước FC Brugges trong khuôn khổ Champions League, giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Trong con số 9.623 ấy chỉ có 4.161 khán giả mua vé vào sân, số còn lại sở hữu vé cả mùa. Hơn nữa, đó lại là trận đấu mà một chiến thắng sẽ đưa đội quân Bianconeri vượt qua vòng bảng...

Cũng chính đêm hôm đó, Manchester United đã hoà với Villarreal trong cùng một giải đấu và sân Old Trafford lúc ấy, như thường lệ, tràn ngập khán giả.

Nhưng chính United, vốn tự hào là "CLB lớn nhất thế giới", mới bị mất hợp đồng tài trợ, chứ không phải Juventus. Mà hợp đồng với Vodafone ấy vốn chỉ mang lại cho "Quỷ đỏ" 9 triệu bảng mỗi mùa giải, thấp hơn nhiều nếu so với con số 15 triệu bảng mà Juventus đang nhận từ Tamoil, nhà tài trợ của họ.

Khi mà các CLB đang có xu hướng khoe khoang về lượng cổ động viên toàn cầu của mình - như Florentino Pérez, chủ tịch Real Madrid, với những lời khoác lác của mình về việc đang có đến 93 triệu CĐV trung thành trên toàn thế giới - thì họ cần một gáo nước để thức tỉnh khỏi cơn mê. Việc định nghĩa thế nào là một cổ động viên không hề dễ dàng và những con số thống kê nếu có chỉ là những lời phỏng đoán mơ hồ.

Tuy nhiên, có những con số không hề dựa trên những lời phỏng đoán, đó chính là số tiền mà các nhà tài trợ và truyền hình đã đổ vào Juventus. "Bà đầm già" đã thu hút nhiều tài trợ hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới và họ cũng đang đứng trong hàng ngũ các đội bóng có hợp đồng truyền hình hấp dẫn nhất thế giới, thu được 48.5 triệu bảng mỗi năm từ truyền hình khu vực và cả truyền hình vệ tinh. Đó là những con số đầy thuyết phục đã làm im lặng những lời chỉ trích và chế nhạo đã nhắm vào họ.

Ngoài ra còn có một sự thật rất đơn giản, Juventus lại chính là đội bóng "toàn cầu" hơn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Juve hoàn toàn không bị bó buộc với Turin, thành phố quê nhà của họ. Tại Italia, cứ 3 người thì đã có 1 cổ động viên của Bianconeri, nhưng trớ trêu là rất ít trong số họ sống tại Turin...

"Năm 1897, khi một nhóm sinh viên đại học ở Turin thành lập ra CLB, họ đã có thể đặt tên là Torino, nhưng thay vì vậy họ đã lấy một cái tên không hề mang một chút ý nghĩa địa lý nào, đó là Juventus," Romy Gai, giám đốc thương mại của CLB, phát biểu. "Tôi cho rằng đó chính là một sự lựa chọn chiến lược marketing từ rất sớm của họ. Nó cũng đã tách CLB ra khỏi những vấn đề về lãnh thổ. Trong một thế giới mà mọi thứ đều mang một vẻ tự hào về gốc rễ của nó, thì bạn hoàn toàn tự do để hỗ trợ Juventus mà "quên đi" Turin khi có thể đó lại là thành phố đối địch với thành phố của bạn. Chính điều đó đã chào đón mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến với chúng tôi.

"Đó là những người - ở Châu Á, Nam Mỹ hay xa hơn nữa - có thể tuyên bố mình là một CĐV Juventus mà "có quyền" không biết chúng tôi đến từ thành phố nào. Họ đương nhiên vẫn biết chúng tôi là một đội bóng Ý, nhưng có thể không biết chúng tôi đến từ Turin.

Trái lại, các CĐV trung thành của M.U không gặp phải "vấn đề" đó. Trong khi một câu nói vẫn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại là hầu hết CĐV của United đến từ Surrey và các tỉnh phía Nam, đó cũng chỉ là thần thoại. Bỏ qua những tranh cãi lâu đời về việc United hay City là đội bóng được hâm mộ nhất Manchester, có một sự thật rất rõ ràng là cả hai CLB đều bén rễ rất sâu vào truyền thống và văn hoá của thành phố này.

Điều đó trái ngược với Juventus. Đối với họ, Turin chỉ đơn giản là một địa chỉ, không như đội bóng đối địch Torino luôn mang theo mình bản sắc và văn hoá của thành phố này trong mọi hoàn cảnh. Và điều đó cũng giải thích tại sao Juventus, CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Italia, thu hút được vẻn vẹn trung bình 29.122 khán giả đến sân, chỉ cao hơn Torino (24.188), CLB đang chật vật dưới Serie B và mới có 1 Scudetto duy nhất trong suốt lịch sử 55 năm của họ.

Vẫn có những lý do để giải thích cho những khán đài trống vắng tại Delle Alpi: giá vé quá cao, quá nhiều bóng đá trên truyền hình và vị trí không thuận lợi của sân vận động ở ngoại ô Turin. "Nhưng tất cả đều không đúng," Gai nói. "Hai phần ba trong số các trận đấu của chúng tôi có giá vé thấp nhất Serie A với chỉ 10 euro/vé. Thậm chí trong các trận đấu ấy chúng tôi đã ra mức vé ưu đãi cho phụ nữ và trẻ em với chỉ 1 euro/vé. Những lời than phiền về Delle Alpi cũng không đúng. Trong những năm 90 thế kỷ trước chúng tôi đã có trung bình 48.000 đến 50.000 khán giả đến sân mỗi trận, đó cũng là sân Delle Alpi kia mà."

Juventus hiện đang có kế hoạch cải tổ lại sân Delle Alpi, giảm số ghế của sân từ 69.041 xuống còn khoảng 40.000 - chi phí vẫn từ tài trợ - và đó là một sự hỗ trợ hiếm thấy của CLB này với các CĐV của mình. Vài năm trước, khi Juventus lần đầu tiên cải tổ Delle Alpi, đã có đề xuất cho rằng, thay vì chọn thuê một sân vận động làm sân nhà trong cả mùa giải, CLB nên chọn một thành phố để thi đấu mỗi tuần. Và nếu như vậy chắc chắn rằng dù có đến đâu chăng nữa, họ vẫn luôn được chào đón.

Nguồn gốc cho sự nổi tiếng của họ, ngoài tên của CLB, thật không khó để tìm hiểu. "Điều lớn nhất chính là việc chúng tôi đã trở thành một trong những đội bóng thành công nhất trong lịch sử," Gai nói. "Chúng tôi đã có 28 chức vô địch. Trong các giải đấu hàng đầu Châu Âu, chỉ có Real Madrid là hơn chúng tôi và chỉ hơn có một. Chiến thắng sẽ thu hút CĐV, đó là một sự thật rất cơ bản.

"Cũng quan trọng không kém chính là việc đội bóng của chúng tôi chỉ có một chủ, gia đình Agnelli, kể từ năm 1923. Điều đó đã tạo nên truyền thống và phong cách cho Juventus, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể tính đến những kế hoạch lâu dài cho CLB." Kết quả của tất cả những điều trên chỉ có một: Juventus nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, hơn cả ở quê nhà Turin.

Một trong những bí quyết bán hàng chính là "hiểu khách hàng của bạn". Juventus đã và đang làm điều đó tốt hơn tất cả. Khách hàng của họ, không phải là một anh chàng người Turin đang run rẩy trong một Delle Alpi lộng gió. Việc săn đuổi những đồng euro của anh ta không quan trọng bằng việc thoả mãn hàng triệu người trên toàn thế giới.

Cứ tin tôi đi, đó là Juventus!
 
Chú sáng tác ra cái này đây hả
Quảng cáo Juve kinh wa'
Cứ như thánh í
 
Đấy không phải là quảng cáo
Bởi vì hiện nay Juve là như thế đó
"Bà đầm già" biết mình đang làm gì và sẽ làm gì
chúng ta hãy cứ chờ xem Juve sẽ còn vươn tầm tay của mình ra xa hoen nữa:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
mấy bài này Phú llấy ở đâu đấy hả?
Trông trình chú này thì bít chác sao có thể tự viết ra mấy bài tổng hợp kiểu này được.

PS: Chú này câu bài vừa thôi nhá. đến độ ko chịu được thì tui đây sẽ bảo mod xóa hết mấy bài nầy đấy. Cứ đợi xem. Good luck!
 
...trên báo chứ đâu, hầu như báo nào chả có: vietnamnet.vn, 24h.com.vn ... Sắp tới bọn Juve lại nhăm nhe tuyển người, đã trâu lại càng trâu thêm...
 
Em cũng bít mấy bài này trên báo điện tử có cả 1 rổ nhưng nói thế là để Phú spam ít thôi, gửi link là đủ rồi, viết mấy bài dài thế nhwng ko phải của mình thì cũng đâu có hay ho gì, phải ko ah?
 
hic
trang ơi
cùng lớp sao chị ác với đàn em quá vậy
chị ăn miếng cơm thì cho em miếng cháo chứ:(( :(( :((
Với lại bây giờ Juve mạnh thật mà:)) :)) :))
 
Công nhạn Juve mùa này phong độ wa' tốt, 1 trận thua trước Milan ko nói lên rằng Milan mạnh hơn Juve, bởi Juve mãi là Juve, một Juve vững chắc trong phòng thủ với hàng hậu vệ thép quà chác chắn, tiền vệ dẳng cấp(Nedved), => ít nhất với Juve là ko ghi được bàn thắng, nhưng vì "ko đẻ thủng lưới bàn nào là ko thua" => đó là điều làm nên 1 Juve bất khả chiến bại.:)>-

SOLO la JUVE, FORZA la JUVE
 
không chỉ có Nedved thôi đâu mà còn Camonanesi còn Emerson
còn Viera
hàng tiền vệ quá khủng >>>>>thắng là phải thua là khó
 
Back
Bên trên