Đế chế Juve

Đúng mà
Nói cách khác
Đã từng
Bi h ned nghỉ cũng chả sao
Nhg mấy năm trc' thì ..
Dù sao nó và del là linh hồn của Juv
 
gì chứ
xem bóng đá thực dụng để Việt Nam còn học tập chứ
với lại ghét thằng Chel hay thằng Bac vàod chung kết lắm
 
VN sao học tập được bọn châu ÂU, riêng khoản thể lực thua đứt nó rồi, phòng ngự ko =, chơi phản công lại càng ko... Túm lại là xem để mà mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ nó thôi chứ chưa mong học tập được j đâu. Muốn học tập uh, vậy thì đợi đến năm 2050 đã, khi đó hãy giở cuốn băng video của bóng đá thế giới hiện nay ra mà học tập :))

Còn Nedved vẫn là linh hồn của Juve, mặc dù phong độ ko còn ở đỉnh cao, cũng như vai trò của R Keane với MU, của P Maldini với Milan vậy, có những thứ mà trong bóng đá rất coi trọng, có thể đó là 1 giá trị tinh thần nào đó, chứ ko chắc phải là 1 cầu thủ đang đạt phong độ đỉnh cao :)
 
hãy nhìn lại quá khứ mà xem
khi Ý còn là một đội bóng yếu mà cả Châu Âu coi thường
nhưng biết mình yếu nên Ý đã chọn lối chơi đổ bê tông và kết quả là vô địch WC năm đó
thế mà còn nói gì nữa
 
Trận chung kết trong mơ là trận giữa Juve & Barca chứ , 2 gã chơi lên chân đá với nhau , 2 đội mà đối với mình đội nào đoạt cup cũng được . Ghét Chelsea , Mu , Real & AC .
 
khi Ý còn là một đội bóng yếu mà cả Châu Âu coi thường
nhưng biết mình yếu nên Ý đã chọn lối chơi đổ bê tông và kết quả là vô địch WC năm đó
thế mà còn nói gì nữa

uah, năm nào đấy nhỉ???:))
 
...Nhớ hồi đấy có 3 đội Í vào bán kết, đội còn lại là Real sau khi loại Man. hâu như 3/4 các fan bóng đá đều mong Juve thua bởi ko muốn chứng kiến 1 trận chung kết chán ngắt toàn Í, và rất ko may là điều đó ko thành sự thật. Real bất ngờ sa sút trước Juve và để bị loại dù trước đó đã thắng Man 1 cách ấn tượng, hơn nữa ở mùa C1 năm đó, Man từng giã Juve đến 3-0 trên sân turin, trận bán kết còn lại cũng là 1 trận đấu của 2 đội Í là AC và Inter và 1 lần nữa khán giả được chứng kiến 2 trận đấu tẻ ngắt dù là 2 trận derby... Gần đây bóng đá í chịu khó tấn công nhưng vẫn quá ư là thực dụng, ở 1 đấu trường như C1 vẫn ko phải là nơi mà 2 đội í gặp nhau được mong chờ...
 
dù sao thì vẫn mong năm nay thằng Juve vô địch C1
ghét nhìn thằng Chel vênh váo
không ưa thằng dinho răng vầu
ngứa mắt thằng Murinho
>>>>>>>>>mong Juve hoặc AC vô địch
 
Chú Thắng xem mấy trận "derby PL" ở CL chưa? Liv-Chel thì cống hiến nhỉ? 4 trận có đúng 1 bàn thắng... mà lại còn là 1 bàn chưa chắc đã qua vạch nữa chứ.. :)) Đấy, ý chú là ko phải 2 đội Ý thì 2 đội Anh gặp nhau là được mong đợi hơn cả đúng ko? Lạy chúa tôi... B-)
 
...Tất nhiên cũng ko phải là mọi trận đấu của 2 đội 1 giải khác Í đều hay, Chel và Liver năm rồi đều có lối đá thực dụng nên trận đấu chả có tí gì hay cả, bởi xét về tính thực dụng thì bóng đá Anh cũng chỉ thua Í, Nhưng dù gì người ta muốn xem 2 đội Anh găp nhau hơn là 2 đội í :D... Nhưng hay nhất vẫn là cộc kệch, Anh-TBN, Anh-Í, I-TBN... Chel và Barca, thử hỏi có ai ko muốn xem trận này mà lại đi xem AC với Juve..:))
 
Hình như năm nay toàn các đội chơi thực dụng thì phải
Sẽ có 1 trận CK tẻ ngắt thui
Nhg Barca vào CK thì may ra còn đỡ
 
Trong đấu trường khắc nghiệt như C1 mà lại đá cống hiến để rồi bị loại, ngồi nghe các báo tâng đội abc mặc dù đá rất hay nhưng bị loại bởi lối chơi thực dụng của đội xyz, thật đàng tiêc :)) nếu ko muốn để chữ tiếc đấy tiêpx diễn thì phải chơi thực dụng thôi, 1 trận thắng ở C1 được 500k euro, thua ko được đồng nào ==> chiến thắng là tất cả, ko thể chơi cống hiến để rồi thua đáng tiếc được:))

CÒn về bóng đá Ita hiện tại là 1 nền BĐ mà sự thực dụng đã đạt tới đỉnh cao :D, BĐ Anh trước đây tuy xem hay(vì có nhiều bàn thắng) nhưng ngoại trừ năm 99 MU VĐ C1, còn lại trong suốt thập kỉ 90 ko có được cái cup nào mang tầm châu lục, trong lịch sử ĐT Anh chỉ đoạt được 1 cup TG (năm 70, ko rõ lắm, nhưng tổ chức rại Anh) :D điều đó chứng tỏ sự thiếu hiệu quả của cái được coi là "bóng đá hay" kiểu Anh, bù lại Ý tuy xem ko sướng mắt nhưng lại đạt hiệu quả cao, rất nhiều chiếc cup C1, UEFA đã được đưa về nước Ý trong suốt thời gian ấy :D ĐT Ita đoạt HCĐ tại Italia'90, HCB Mỹ năm 94(thua trên chấm phạt đền, R Baggio là người sút hỏng ), và mới đây là HCB (thua Pháp) Euro 2000, tất cả đều chửng tỏ sự hiệu quả có tiếng của BĐ Ita :D

Cuối cùng, ko thể tránh khỏi sự buồn tẻ của BĐ hiện tại, vì suy hco cùng, hiện nay BĐ mang tính thương mại nhiều hơn, Juve, mặc dù đá được coi là tẻ ngắt nhưng lại chiếm được những hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình lớn nhất. Vì sao uh? Vì 1 đội bóng đá vui mắt đến mấy mà ko mang được cái danh hiệu nào về thì cũng chỉ là 1 đội bóng bt mà thôi, bay h bóng đá là tiền bạc, là thương mại, là quảng cáo, nói cách khác BĐ sống được là nhờ tiền. Tất cả các lí do dù thế nào đi chăng nữa khiến bóng đá mất tình đẹp mắt chung quy chỉ về 1 thứ mà người ta gọi là tiền mà thôi :D
 
:(( :(( :(( :((
khóc
mình không ngờ còn có người ngoài mình có thể nói hay như vậy về bóng đá Ý:)) :)) :)) :))
Anh đá hay thật đấy nhưng đã lần nào vô địch Châu Âu chưa>>tất nhiên là chưa .Tại sao? bởi vì không hiệu quả .múa cho lắm vào rồi thua nhục nhã :)) :)) :)) <lí do ghét thằng Bec +....những thằng nào người Anh>
chê Ý đá thực dụng ư ?Nhầm
đây là biết người biết mình +đó là con đường an toàn khó vấp ngã
dù gì Ý đã 3 lần vô địch thế giới:(( :(( :(( <kém thằng Bra >
Juve là 1 đội bóng Ý và đóng góp cho đội tuyển quốc gia khá nhiều tài năng.
Hiện nay Juve vẫn vững vàng ở Serie thế nhưng trên đấu trường C1 Juve vẫn khao khát đưa chiếc cúp C1 về với thành Turin.Juve mới 2 lần có chiếc cúp này hi vọng năm nay sẽ là cái thứ 3:)) :)) :)) :)) :))
@: linh hồn đội Juve vẫn là Del Piero và bây giờ vẫn là anh cho du Nedved có được ca ngợi thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ là 1 phần tử của Juve
 
:(( :(( :(( :((
khóc
mình không ngờ còn có người ngoài mình có thể nói hay như vậy về bóng đá Ý:)) :)) :)) :))
Anh đá hay thật đấy nhưng đã lần nào vô địch Châu Âu chưa>>tất nhiên là chưa .Tại sao? bởi vì không hiệu quả .múa cho lắm vào rồi thua nhục nhã :)) :)) :)) <lí do ghét thằng Bec +....những thằng nào người Anh>
chê Ý đá thực dụng ư ?Nhầm
đây là biết người biết mình +đó là con đường an toàn khó vấp ngã
dù gì Ý đã 3 lần vô địch thế giới:(( :(( :(( <kém thằng Bra >
Juve là 1 đội bóng Ý và đóng góp cho đội tuyển quốc gia khá nhiều tài năng.
Hiện nay Juve vẫn vững vàng ở Serie thế nhưng trên đấu trường C1 Juve vẫn khao khát đưa chiếc cúp C1 về với thành Turin.Juve mới 2 lần có chiếc cúp này hi vọng năm nay sẽ là cái thứ 3:)) :)) :)) :)) :))
@: linh hồn đội Juve vẫn là Del Piero và bây giờ vẫn là anh cho du Nedved có được ca ngợi thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ là 1 phần tử của Juve:)) :)) :)) nhưng anh cũng không thể thiếu trong đội hình của Juve được
anh là 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới :)) :)) :)) :))
 
Lâu rùi mới thấy Juve ngừng lại nghỉ ngơi thế này
Thế nhg dù có cưỡi ngựa xem hoa chán thì INt mới cả AC vẫn k đuổi kịp
Chán thế
 
Uhm...
Năm nay AC đá hơi tệ... với lại Juve đá máu quá...
Nhưng vẫn ko khoái Juve lắm... chỉ khoái hồi Del. còn đỉnh cao thôi... :|
 
@: linh hồn đội Juve vẫn là Del Piero và bây giờ vẫn là anh cho du Nedved có được ca ngợi thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ là 1 phần tử của Juve

Đơn giản là vì Del Piero là người Ita còn Nedved thì ko, người Ita ko bao h muốn người ngoại quốc là 1 tượng đài. Chuyện Nedved và Del giống như Paolo maldini và Sheva hiện nay. Sheva tài năng, cống hiến ko nhỏ cho Milan nhưng anh vẫn ko trở thành tượng đài của Milan tới khi Maldini từ giã sân cỏ, chẳng có j làm khó hiểu khi ở châu Âu,chỉ có Ita là nền BĐ mạnh với 100% HLV nội ở Serie A & B :D
 
hồi Del đỉnh cao thì Juve ko bất khả chiến bại ở SeriA như bây h
tất cả thành công đều do Capello tạo dựng
đó là gì : kỷ luật thép

hãy xem cùng kỳ này nảm ngoái Ibra đã ghi 9 bàn,năm nay anh chỉ có 3 bàn,pha dứt điểm đối mặt tệ hại trong trận thắng Reggina 1-0 đã khiến anh phải lên ghế dự bị để suy nghĩ,và người hùng dự bị Del đã trở thành tượng đài kỷ lục của Juve khi được tung vào sân cả trận (lần đầu sau 88 phút/4 trận) và anh ta...BAY :)) đấy chính là cái thông minh và rất quái của Capello khi ông sử dụng Del là 1 cú hích tinh thần cho chính anh và cho các cầu thủ đang có phong độ sa sút của juve trong thời diểm họ chơi mờ nhạt với các chiến thắng mệt nhọc

hãy xem camonaressi đã ngoan đến thế nào sau khi bị phạt 40 000 euro vì hành vi xấu trong trận găpk Lỉvono
hãy xem Buffon đã bị đày trên ghế dự bị thế nào khi capello muốn dạy cho 1 trong số những cầu thủ quan trọng nhất,lương cao nhất biết cách khiêm tốn hơn
gần nhất là Imbra có thể sẽ phải dự bị trận gặp chievo tới :D


---> ở Juve,tất cả đều bình đẳng trứoc sự chỉ huy của ông.ông chủ.người duy nhất có quyền đặt ra luật lệ,dưới tay ông ko 1 ai là ko thế đụng đến :D ông đã từng như thế ở AC,Real,Roma và ở đâu ông cũng thành công

về MU đi Capello ơi ;;)
 
Nhắc đến Del Piero (thời đỉnh cao) là nói đến một lối đá đậm chất kĩ thuật...
Trong khi Nedved lại mang đến lối chơi đầy hiệu quả...

----------

Juve thua AC năm nay đấy... [-x
 
Back
Bên trên