Đẹp tuyệt vời, mà lại gợi cảm

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Hình người mẫu trong ảnh chỉ có tính chất minh họa

--- censored ---
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Ghê vãi đái, không phù hợp thì nhờ mod xóa hộ

Anh Dzung ơi,ai lại post mấy cái ghê thế,vườn cười chứ có phải vườn khóc đâu?
 
Re: Ghê vãi đái, không phù hợp thì nhờ mod xóa hộ

Sao anh Zung post cái đó vào đây, em nôn hết bữa tối rồi :|
 
Re: Ghê vãi đái, không phù hợp thì nhờ mod xóa hộ

Post lên để những ai thích bạo lực kinh dị thì xem thôi mà, thế thì anh mới bảo không phù hợp thì xóa đi.
P/s: anh khoái xem những cái này lắm, ai có thì gửi PM cho anh với, có cảnh nào quay trực tiếp thì càng hay
 
Re: Ghê vãi đái, không phù hợp thì nhờ mod xóa hộ

Nhưng đây là Vườn cười mà :|
 
Re: Ghê vãi đái, không phù hợp thì nhờ mod xóa hộ

Ảnh đẹp, chất lượng, có vài cái trước khi lên đường vẫn có nụ cười ngạo nghễ bất khuất của tinh thần cách mạng..

Mà cô gái ở bức ảnh cuối cùng thật là xinh đẹp, không xem thì cũng phí

Nhìn cái ảnh đồng chí nằm trên đường ray, ngoài đầu nhìn thần mình cách đấy nửa mét, bác Dũng làm em lại nhớ ngày xưa đi tầu vào Nam, đoạn qua Nha trang nửa đêm tầu cán người. Em đang hóng gió ngắm cảnh bỗng thấy phanh hự lại phát, còi báo toán loạn. Nhân viên hì hục chạy xuống cầm đèn bin tìm người bị cán. Em ngó đầu ra cửa sổ thì hình như thấy bóng dáng có cái chân người trăng trắng văng sang bên vệ đường, hóa ra lúc tàu phanh lại thì người bị cán nằm đúng toa mình. Lúc đấy có mỗi thằng trực toa em và em biết chạy xuống trước, cầm đèn bin soi vào trong xem đã chết thật chưa, thì thấy đúng y chang như cảnh trên đây: người bị cắt làm ba khúc, chân một bên, đầu bên kia, người không còn quần áo thì nằm ở giữa (chắc tự tử hoặc bị đánh chết vứt đường tầu). Tiếc là không có máy ảnh mang theo, không có thì cũng đóng góp cho bọn Rotter này một cái.
 
Đính chính cái nhá, sao chú Tuấn lại sửa tên topic của anh, mọi người lại tưởng anh cố tình thu hút người xem bạo lực :)) .
Tàu hỏa cán người thì anh cũng nhìn tận mắt rồi nhưng không được xem lúc nó bị tàu đè qua, lúc đó công an đang khám nghiệm rồi. Đó là hồi xưa đi Lạng Sơn, cũng thấy 1 thằng buôn đồng bị cán thành hai khúc, 2 ống chân nó vẫn còn buộc đầy đồng.
Còn người chết đuối nữa cơ, vui vãi. Ngày trước ở hồ Thanh Nhàn có nhiều bèo tây lắm, cứ một thời gian là người ta phải đi dồn bèo lại để cho thoáng mặt nước. Bèo dầy lắm nên bọn anh chạy trên bèo thoải mái, có một lần cả lũ nhảy lên đống bèo thì thấy bong bóng sủi lên ầm ầm, cả bọn cũng thấy lạ nhưng cũng chỉ dám dùng que chọc xuống thôi nhưng cũng không thấy gì. Mấy hôm sau trời mưa to thì ở dưới đống bèo đấy chui ra một ông đã trương phình ra rồi, 2 đùi to đen như 2 đùi trâu, giống y như ảnh hôm sóng thần vừa rồi ý.
 
em có ý kiến :(( xem cái này ghê lắm :(( !Hôm qua vừa xem ma xong xem cái này nữa thì die mất :(( ! Mừ ko nên lôi tai nạn thương tâm ra bàn tán :smoking: !Các bác ghi cấm người yếu tim đi :smoking:
 
Hic, bắt đền anh đấy. Hic.. hic.. :(( tối nay em mơ toàn thấy ma. :(( :(( :((
 
Bắt đền ku Tuấn ý, anh đã waring rồi nhưng nó sửa tên topic của anh đấy :))
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Tàn nhẫn X( Cái này mà cũng lôi ra cười được X(
Ai cười, anh chỉ bảo hay thôi chứ, bọn em xem các phim khóc từ đầu đến cuối cũng khen hay đấy thôi
 
Hic, cái gì cũng cười được trên đời này thì tốt quá. Mơ ước mãi không được mà lại còn ... 8-}
 
Hehe, phải cười chứ, chả lẽ lại khóc à
 
Vukave đâu rồi,lock+del luôn cái này đê.
Em kô đồng í với anh Dzung khi post mấy cái ảnh đấy đâu
 
Đúng rùi, nó có mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến thần kinh, sức khỏe. Ai yếu tim xem mí cái nầy chắc vào A9 lâu rùi.
 
ku Tuấn đâu rồi, anh đã warning topic của anh để ai yếu tim thì ko vào mà chú lại sửa linh tinh của anh để bây giờ lão Duy lão ấy xóa mất. Làm hôm nay anh tìm mãi để send cho mấy đứa bạn mà không thấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên