Đặc sản bò

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Đăng Linh dắt Nhung đi quán đặc sản chuyên bò. Quán này không chỉ nổi tiếng vì đặc sản bò các loại, độc đáo hơn: chủ quán không nói tiếng Kinh. Khách gọi món thường phải ra dấu.

Nhung đòi ăn bắp bò trần. Đăng Linh ra quầy gồng mình kiểu Lý Đức. Bắp bò tới liền.

Nhung lại thèm ăn lưỡi bò sốt chua ngọt. Linh ra quầy nhăn mặt và lè lưỡi. Có ngay lưỡi bò sốt.

Rốt cuộc thì Nhung nằng nặc đòi xơi ngẩu-pín. Linh nháy mắt và hùng dũng bước tới quầy và.....

Sau đó vài phút, người ta mang tới một đĩa lòng bò già nướng... :confused: :???:
 
:)):)):)) 8-} ngất mất 8-}
từ h đc mời đi ăn thì phải cẩn thận rồi
p/s b-) az invi nhé
 
:))

invi :| hư quá :|

mà Đăng Linh đang còn bé :)) dần dần nó sẽ lớn :))
 
hả, thế hóa ra ........của Dlink chỉ bằng cái lòng bò già thôi à???:-&
Chị Nhung cũng thâm thật:)), ai lại đòi ăn cái đấy bao h>:)
@anh HM:Bây h thì em hiểu sao anh bảo VC xôm tụ là nhờ anh roài........:))bó tay:))
 
anh có vào YM đâu mà invi in-viếc /:)... lần sau eg Nhung muốn ăn ngẩu pín thì phải mang mẫu vật giả đến nhá :))... bảo thằng Linh thì hỏng hết việc :))
 
Kinh nhiệm cho chị Nhung nhé, đi với các ez thì chỉ gọi các món nhẹ nhàng thui, còn muốn thưởng thức ngẩu pín xào thì phải gọi anh Quốc đi cùng :D:)):))
 
hơ, nhẩu pín bò... ngẩu pín bò =p~ chưa được ăn bao giờ thật :(( :p
 
Back
Bên trên