Đảng và Nhà nước đã giao phó!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Kem Tràng Tiền mùa nóng càng trở nên đông khách, ai muốn mua kem phải xếp hàng chờ cả hồi lâu.
Một hôm, có bác chủ tịch xã N nhân chuyến tham quan HN ghé kem Tràng tiền để thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy. Bác đứng xếp hàng sau 1 cô gái rất trẻ đẹp còn phía sau bác là 1 chàng trai. Trong khi ko ai để ý, chàng trai( hóa ra là 1 tên có máu lợi dụng), thò tay qua vai bác chủ tịch cấu vào người cô gái 1 cái. Cô gái trợn trừng mắt quay ngay lại :
- Bác làm cái gì thế hả?
Bác chủ tịch thật thà: Tôi làm chủ tịch xã cô ạ!
Cô gái tức tối sầm cả mặt và ko thèm nói thêm gì nữa cô quay lên.
Nhưng chàng trai 35 kia ko chịu dừng lại, nhân khi tất cả ngóng cổ chờ kem, chàng ta lại cấu cô gái lần nữa và có vẻ lần này trúng đích hơn.
Cô gái ko kìm được nữa, quay lại gào lên:
- Bác định làm gì thế? Có thôi ngay cái trò ấy đi ko?
Bác chủ tịch ngạc nhiên: Tôi vẫn làm chủ tịch thôi mà, có định làm gì khác đâu. Khổ, thân già rồi, nhiều khi cũng muốn nghỉ hưu sớm nhưng cô thông cảm, Đảng và Nhà nước đã giao phó, bà con nhân dân tín nhiệm, tôi ko thôi được!:mrgreen:
 
Back
Bên trên