Đạp xích lô

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vợ chồng Tú béo mới cưới rủ nhau đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng muốn con cái sau này trở thành bác sĩ thì lúc ấy phải hành động từ từ, nếu nhanh hơn thì con sẽ là công nhân, nếu dồn dập con sẽ chỉ đi đạp xích lô. Nhớ lời dặn, tối hôm ấy sau khi tắt đèn, vợ Tú béo thủ thỉ chồng: "anh ơi cho con mình làm bác sĩ nhé". Vài phút sau cô vợ kêu khe khẽ "thôi cho nó làm công nhân cũng được". Một phút sau Tú béo la lên: "anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn".
 
VT cũng đú theo TB đi xem bói . trong khi chờ đợi VT gặp 1 người đàn ông cũng đi xem bói .
tách hỏi :
-anh đến để xem cái gì vậy ?
-tôi đến xem làm thế nào để con tôi thành phi công giống tôi
-thế ah tôi cũng đi xem giông anh

người đàn ông được xem trước ,thày phán :
- muốn con làm phi công thì lúc ấy phải treo người lên quạt trần rùi lao xuống

Vt nghe lỏm được về nhà bắt chước .
tách treo người lên quạt trần , lúc lao xuông thì vợ tách lại quay người nằm sấp xuống .

tách than vãn : chết rồi con mình sau này lại đi móc c*t giống mình rồi .đúng là ko thể thoat được số kiếp
 
Từ quạt trần mà lao xuống là bi kịch đấy ,con về sau chắc mắc bệnh hay bị giật mình
 
chỉ giật mình thôi ah.. em nghĩ con nó sau này chột.. lớn mất:p:D
 
Tóm lại , vợ Tú là ai mà vợ Vũ là con nào....
 
Ơ cái thằng này , tao wan tâm mày mới hỏi chứ có định tống tiền mày đâu mà sợ
 
mà các chú giỏi nhỉ nhát là chú gì lao từ quạt trần xuống ... lao như thế mà cũng trúng .. chẹp chẹp bọn trẻ bây giờ giỏi thật hehe :)>-
 
Uh em Bùi Minh Hoàng thì giỏi nhất,con chú về sau chắc có số làm to đấy,tại bố hay bị mệt giữa chừng
 
Back
Bên trên