Đại hội BCH Đoàn trường thành công tốt đẹp !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Kính thưa toàn thể mọi người .... ( nghe chuối quá ... )

Hôm nay ngày 30/10/2002 vào hồi 10.30' , tại phòng hội đồng của trường ... BCH Đoàn trường đã tổ chức đại hội ...

Buổi lễ đại hội diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ ... và thành công tốt đẹp !

Đến dự có thầy Đỗ Lệnh Điện - hiệu trưởng nhà trường .
Các thầy cô giáo trong Đảng ủy nhà trường ... đại diện quận Đoàn Hà Nội và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên đại diện cho 49 chi Đoàn .

Nội dung chính của buổi đại hội là :
- Báo cáo kết quả hoạt động của BCH Đoàn nhiệm kỳ 2001-2002
- Phương hướng hoạt động của BCH Đoàn nhiệm kỳ 2002-2003 ( có thảo luận bổ xung bản phương hướng )
- Bầu cử ra BCH Đoàn trường mới ... :D
- Khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích .

BCH Đoàn trường mới bao gồm ...
1. Trần Minh Tú ( Toán1 01-04 )
2. Nguyễn Vũ Hòang Minh ( Hóa 1 01-04 )
3. Trung ( Toán 1 01-04 )
4. Thùy Linh ( Pháp 1 01-04 )
5.
6. Nguyễn Linh Đan ( Anh 2 01-04 )
7. Minh Diệu ( Anh 1 02-05 )
8.
9.
( sorry vi không nhớ rõ ... chờ em xem lại cái đã ..)

Những thành viên và tập thể được khen thưởng là /...:
Thành Đoàn Hà Nội:
1. Thầy Nguyễn Hữu Thắng - Cố vấn đoàn
2. Đỗ Thu Nga - Bí thư Đoàn trường ( Hóa 1 - 00-03 )
3. Phan Việt Anh - Phó bí thư Đoàn trường ( Toán 2 - 00-03 )
4. Chi Đoàn 10 T1 ( Toán 1 01-04 )
5. Chi Đoàn 10 H1 ( Hóa 1 01-04 )

Quận Đoàn Ba Đình:
1. Nguyễn Hồng Nga ( Anh 1 - 01-04 )
2. 11 T2 ( Toán 2 -00-03 )
3. 11 Nga ( Nga - 00-03 )
4. 11 H1 ( Hóa 1 -00-03 )
5. 10 Anh 1 ( Anh 1 -01-04 )
6. .... và một số chi đoàn khác nữa ....

( Em out đây ... sorry tất cả ... )

Phan Việt Anh
 
Tệ quá anh Phan Anh ạ. Đã post bài lên thì phải nhớ tên mọi người chứ. Em cũng không nhớ hết, nhưng chắc chắn là nhớ hơn anh. Để em bổ sung thêm nhé. Danh sách BCH Đoàn trường mới gồm:
- Trần Minh Tú (Toán 1 01-04)
- Nguyễn Vũ Hoàng Minh (Hóa 1 01-04)
- Nguyễn Trung Dũng (Toán 1 01-04)
- Hoàng Thùy Linh (Pháp 1 01-04)
- Nguyễn Linh Đan (Anh 2 01 - 04)
Hic, mới nhớ được có thể, lần sau sẽ bổ sung tiếp!
 
Đây, em bổ sung thêm danh sách của anh Phan Anh cho đầy đủ nhé!
Danh sách 9 người trong BCH Đoàn trường nhiệm kì 2002 - 2003:
1. Trần Minh Tú (11 Toán 1 - 01-04) - Bí thư
2. Nguyễn Linh Đan (11 Anh 2 - 01-04) - Phó bí thư
3. Nguyễn Vũ Hoàng Minh (11 Hóa 1 - 01-04)
4. Hoàng Thùy Linh (11 Pháp 1 - 01-04)
5. Nguyễn Trung Dũng (11 Toán 1 - 01-04)
6. Nguyễn Thu Trang (11 Văn - 01-04)
7. Nguyễn Minh Diệu (10 Anh 1 - 01-04)
8. Trương Quế Chi (10 Pháp 2 - 01-04)
9. Nghiêm Xuân Hoàng (11 Lý 2 - 01-04)
 
Anh Nguyền Vũ Hoàng Minh ơi, anh là anh nào thế sao hôm họp BCH vừa rồi em chẳng thấy mặt anh nhỉ?
To anh Việt Anh: đây là HAO ( sao nghe giống Mr. HAO trong vua pháp thuật quá) cơ mà chứ có phải là ở trường mình đâu, mà cái thông báo của anh sao giống như báo cáo lên cấp trên ấy. Trời ơi từ này đi đâu mọi người cũng nhìn em với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng mất!!!hic..hic
 
Ơ, chào mọi người. Tui là Nguyễn Vũ Hoàng Minh nhé, nhưng mà vì là tôi không thể logout ra được nên đành phải dùng tạm tên của bạn Hoàng Thu Hiền. Vô cùng xin lỗi bạn nhé!
Em Minh Diệu thân yêu ơi, hic, em làm chị tủi thân quá. Chị là girl 100% em ạ, chứ không phải là "anh" Nguyễn Vũ Hoàng Minh đâu! Và hôm họp Đại hội Đoàn Trường chị cũng đến em ạ. Chị là cái người mà...trời ơi, phải tả cho em thế nào nhỉ. À, đúng rồi. Chị hát song ca với 1 cái anh trông sáng sủa đẹp trai tên là Nguyễn Khánh Duy ý mà, chị với nó hát song ca bài "Lời của gió" em ạ. Bây giờ thì em đã biết chị là ai chưa? Trời ơi, đừng có hỏi chị là "Anh là ai?" nữa đấy nhé! Tủi thân quá! Hu hu hu.... :(
 
Hix ...

Cái lớp Hóa 01-04 là một cái lớp rất chi là hay ho !!!

Vũ Ngọc Phượng = con trai ...
Nguyễn Vũ Hòang Minh = con gái ...

=======> Đến nghỉ !
 
Này, cái anh Phan Việt Anh kia, anh thấy tên anh không có gì đặc biệt nên ghen tức phải không. Vâng, tên tôi giống con trai đấy, thế thì sao nào!!! Hic... hic... tủi thân quá!!!!
 
Thì anh có ý gì đâu ... anh chỉ thấy lớp Hóa nó có nhiều cái lạ thôi mà ...

Chỉ thế thôi ... không có ý gì đâu :D ...
 
Thực ra em có thể tự hào nói rằng tên em và tên Minh là hai cái tên độc nhất, đẹp nhất, hay ho nhất.
Ấy chết, hình như tất cả đang lạc đề rùi!
 
Trời, sao mà tự kiêu + tự tin quá vậy. Hừm, tinh vi quá là không hay đâu!
Nhưng cũng phải công nhận tên mình độc thật! :D
 
Thôi thôi ... xì tốp ở đây nhé ... :D ...
 
Mấy cái chuyện tường thuật này nghe cái nào cũng giống cái nào, đương nhiên là thành công tốt đẹp rồi, em nghe mấy lần đại hội các thứ có lần nào là ko tốt, sau có lẽ khỏi tường thuật...
 
:D ... em nói đúng lắm ...

Chủ đề này nên xì stop .... lock lại nhé ....

Hãy để nó là một kỉ niệm !!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên