Được voi đòi tiên

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
1 cô gái k0 có chân tay ngồi khóc trong công viên
1 người đàn ông đi qua dừng lại:
_ Sao thế cô gái?
_ Em chưa bao giờ được hôn!
Và anh ta động lòng.
Cô gái lần đầu tiên được hôn 1 nụ hôn dài và sâu như thế
Người kia bước đi, nhưng vừa mới đi được vài bước thì cô giá lại òa khóc
_ Sao nữa vậy?
_ Em chưa bao giờ have sex!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng thấy buồn cười :)| mà Hương ơi, mày được hôn bao giờ chưa :D
 
kiss từ hồi 3 tuổi mày ạ
thế mày có biết tại sao post count tao giảm k0? vì tao k0 muốn giảm nữa nên mới post chuyện này
 
papa mày
:))
tao gửi dơn 1 tuần rùi chả có má ai hồi âm cả
:)
dù sao tao cũng khuyên amyf chờ 1 tuần mà xem, em Mai sẽ tự ngộ ra chân lí thoai
 
haha, gửi đơn thì lâu lâu mới được hồi âm em ạ
or add nick con heo mực, trangcut2411 ấy, bảo nó tác động cho, hoặc hỏi nó nick của mấy anh trong ban quản lí thành viên gì đó :D

hê, dù sao cũng cười làm quả động viên :))
 
:))
em có nick Mai Thanh Hà, Đỗ việt, Hồ lê viẹt hưng
con cut thì càng có
:))
thik gì nào?
 
:)) thế add thếm nick chipdien nữa nhé, bảo anh ấy là em mong muốn làm mod rì rì đó ấy, chứ mấy người kia làm rì phụ trách chuyện này
 
Xời, thế ông Hà không làm Mod à :D
Còn truyện gì mà buồn cười thế hả Liên Hương ??
 
Chí hướng cao nhỉ, muốn lên làm mod cơ à? Nhưng gửi đơn với lời ngon tiếng ngọt thế nèo mà lại đc lên làm mod cơ :eek:
 
Back
Bên trên