Trần Vũ Toàn
(George Stark)
New Member
hè hè, giả thuyết về không gian zero: "hi vọng trinh phục vũ trụ " thì sao nhỉ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em chào thầy Hạnh:> Đi lòng vòng thế nào hôm nay lại gặp thầy ở đây, thấy mấy cái tensor với metric khiếp khiếpĐỗ Đức Hanh đã viết:Vấn đề định nghĩa thế nào là khoảng cách. Cho một đa tạp cùng với một dạng tenso cấp 2 trên đó. Người ta định nghĩa được độ dài của đường cong bằng một cái tích phân,thông qua dạng tensor này, sau đó định nghĩa đường trắc địa là đường mà độ dài ngắn nhất nối hai điểm. Địa phương , đường cong trắc địa là duy nhất. Ánh sáng truyền theo các đường trắc địa này.
Vấn đề là ở chỗ cấu trúc tenso. trong một trường hấp dẫn, người ta nói ánh sáng bị bẻ cong, được hiểu theo nghĩa độ cong của không gian, được định nghĩa là bình phương của liên thông trở nên không tầm thường và do đó ta gọi là không gian cong.
Thật ra chỉ cần đọc một chút về Riemannian geometry là mọi người hiểu vấn đề ngay thôi.
;Quách Trung Dũng đã viết:bắt đầu giải thích linh tinh rồi á) em cho rằng ánh sáng tốn ít thời gian nhất để đi từ điểm này đến điểm kia,nên đường ánh sáng đi bao h cũng ngắn nhất
...