Đúng là Đức

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Trời mưa.Vợ chồng Đức đi ngoài phố.Đức cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.
 
Đàn ông chúng mình tốt bụng thế đấy chú Đức nhỉ
 
Vâng ^__^ Bao nhiêu khổ sở đắng cay anh em mình gánh :mrgreen:

Em Quyên đi chơi mưa với anh không :)) ?
 
đúng ra là phải như thế này nè :
Trời mưa.Vợ chồng Đức đi ngoài phố.Đức cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị ( ướt quần ) thì em lại thấy sung sướng ??? thế là sao ???
 
HIk, anh Phong chỉ được cái xuyên tạc là giỏi:D
 
Bùi Thế Phong đã viết:
đúng ra là phải như thế này nè :
Trời mưa.Vợ chồng Đức đi ngoài phố.Đức cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị ( ướt quần ) thì em lại thấy sung sướng ??? thế là sao ???

.. không hiêu .. :( .. sao anh ướt quần thì em lại sướng là sao .. :( ...

Trời mưa.Vợ chồng Đức đi ngoài phố.Đức cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

vợ Đức : .. em sẽ không cảm thấy đau khổ đâu .. anh đừng lo .. :)) .. b-)
 
Anh cũng ko hiểu ý chú Phong, tại sao ướt quần thì vợ lại thích, có lẽ chú Phong nói ngược rồi
 
To chị THủy:em cũng ko hiểu cái đấy lắm
To anh Phong+anh Dũng:nếu hiểu rồi thì giải thích hộ cái
 
Anh cũng chưa hiểu nên anh mới bảo là hình như Phong nói ngược :-/
 
hè hè , lúc Đức ướt quần tức là đang sung ( chưa sung hẳn nên chỉ ươn ướt ) --> vợ đức thấy thế nên ...

Dạ , ý em là thế đấy ạ , mong anh Đức tha tội !
 
chẹp, mình phải gửi ngay cái link này cho vợ thằng Đức:D


ekekeke mà mày ko che ô cho vợ mày thì nó đi ô tô thằng khác Đức ạ:p:mrgreen:
 
Ôi hihi!Bài này bạn Quyên post hay quá cơ!Tớ là tớ yêu bạn Quyên lắm đấy :x ;)
 
Back
Bên trên