Đú!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Đú!
Trong board âm nhạc, em Vân có hát 1 bài về một ngôi chùa có 1 vị sư nữ rất là …quyến rũ đối với các sư nam . Tống đại gia nghe thấy bèn sinh lòng hiếu kì, quyết tâm thực hiện mục tiêu của cuộc đời là: sư ko tha, ma ko thoát!
Cuối cùng , Tống đại gia cũng tìm được ngôi chùa trong bài hát và sự thật còn tuyệt vời hơn khi Tống tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của vị sư nữ, quả là hiếm có ở đời!
Sau bao ngày đêm suy nghĩ, tìm cách tiếp cận mục tiêu, Tống đại gia quyết định ..cạo trọc đầu để dễ bề hành động. Tối ấy, chờ khi tất cả xung quanh chìm vào yên ắng, Tống cải trang thành 1 ông sư và …lẻn vào phòng sư nữ. Đang quờ quạng trong bóng tối, chợt nghe có tiếng nói râm ran vọng lại gần, Tống hoảng quá chui tọt xuống gầm giường. Ai dè, Tống đụng ngay phải 1 cha cũng nấp trong ấy tự bao giờ. Cha kia hoảng hốt đưa tay sờ sờ đầu Tống rồi thì thào: bạch sư ông! Sư ông cũng vào trong này ạ? Tống ậm ừ, ko biết nói sao nhưng vì tò mò cũng đưa tay sờ lại kẻ nọ. Ko ngờ, tối quá, Tống ko sờ vào đầu mà lại sờ đúng …mông hắn. Tống lẩm bẩm: Bố khỉ, cái thằng hoà thượng này, đầu đã cạo trọc lại còn bày đặt …rẽ ngôi giữa! Sư mà đú! Mày tưởng mày đú thế sư nữ ưu tiên mày hơn ông à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại còn đeo ca vạt trễ nữa :D. Em Vân post bài này được đấy:D
 
bài nay hay nhưng mà bậy quá , bậy quá !
 
Chị Vân ơi,trình độ 'Bỉ" của chị sắp vựot anh Tông rùi đấy.
 
Đúng là"Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn".Chị Vân cố lên
 
Back
Bên trên