Đông Phương Bất Bại

Hoàng Minh Khôi
(Zorro)

Member
Đông Phương Bất Bại (ĐPBB) oai chấn giang hồ,có lẽ phải minh oan cho ổng về cái chít của ổng.
Số là sau khi cướp được Qùy Hoa Bảo Điển,ĐPBB mau chóng qui ẩn chui vào thâm sơn cùng cốc tu luyện,anh chọn 1 cái hang thật sâu,dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy anh thấy trang bìa in dòng chữ "Qùy Hoa Bảo Điển-Tuyệt Học Võ Công" với ghi chú là sách có 4 chương,phải luyện theo trình tự kẻo tẩu hoả nhập ma,hồi hộp mở chương đầu tiên anh thấy có dòng chữ "Muốn luyện thần công,lấy đao tự cung" (chú thích cung=cung hình,đây là từ hán việt,có nghĩa là tự xử thằng "em" ^_^).ĐPBB bóp trán suy nghĩ 3 ngày 3 đêm sau cùng vì mộng bá chủ võ lâm nên đã đưa dao lên vào...xoẹt,sau đó ngất đi.
Hơn 1 ngày sau,anh tỉnh lại (hong biết còn có thể gọi là anh hay không hic) nén đau mở chương thứ 2 lại thấy 8 chữ "Không cần tự cung,cũng sẽ thành công" .Xem xong ĐPBB hét lên cái A sau đó ngất xỉu.Nữa ngày sau ĐPBB mới lôm côm bò dậy,lòng run rẩy mở chương 3,lần này chương 3 cũng vỏn vẹn 8 chữ "Cho dù tự cung,chưa chắc thành công" .Lần này ĐPBB hô hấp nhanh nhưng cũng không hết choáng và...xỉu típ.Trãi qua gần 2 nén hương ĐPBB tỉnh lại và tự trấn an mình và mở chương 4,chương 4 gồm 8 chữ....sau khi đọc xong ĐPBB ôm mặt chạy lòng vòng trong hang như thằng điên sau đó....nhồi máu cơ tim mà chít ^^
Nhìu chục năm sau chú Hòa đi du lịch qua Trung Quốc,trong 1 lần thám hiểm rừng già phát hiện 1 bộ xương khô và 1 quyển sách úa màu ghi là "Quỳ Hoa Bảo Điển"....anh lật từng chương xem và dừng lại ở chương cuối với 8 chữ "Nếu đã tự cung,hãy mau vào cung" và phần cuối có ghi tên tác giả Qùy Hoa Bảo Điển-Nguyên tác:Thái Giám Trần Công Công.
Đấy thưa các bạn,đấy là nguyên nhân dẫn tới cái chít của nhân vật sừng sỏ Đông Phương Bất Bại
Còn bây giờ thì chú Hòa nhà ta cũng đang bất tỉnh vì lỡ dại mày mò làm theo ĐPBB :D
 
:( Đọc cái này 1 hồi thấy đầu mụ mụ
Có mỗi cái hay là bác Hòa cũng bị lôi vào xử chảm :))
 
Chuyen nay cung duoc day chu,nhung cai gi lien quan den chuyen truong la minh thich roi
 
Lâu kô vào kô ngờ các đàn em của mình "viết" truyện hay quá đi mất ;)
 
Truyện gì mà...đọc mãi mới hỉu. Hơ hơ...Phải nói là siêu bỉ!!! :p
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Truyện gì mà...đọc mãi mới hỉu. Hơ hơ...Phải nói là siêu bỉ!!! :p

Thế này thì chắc là hơi thiếu muối rồi :p
 
Chú KHôi thỉnh thoảng rỗi post tiếp vài bài tương tự đi
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Chú KHôi thỉnh thoảng rỗi post tiếp vài bài tương tự đi
POst xong thì ai đọc
Đọc xong thì ai đi mua Panadol cho :|
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
POst xong thì ai đọc
Đọc xong thì ai đi mua Panadol cho :|

Post xong thì Mod đọc, đọc xong thì hoặc là xỉu hoặc là nhờ con bé MP-lao công chuyên nghiệp đi mua Panadol :D
kiểu như là "MP con, ra đây ông bảo cái"
1 lúc sau, thấy mod hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa la "Tha cho con, tha cho con" :D
==> MP đã làm gì Mod?
 
Hoàng Minh Khôi đã viết:
Post xong thì Mod đọc, đọc xong thì hoặc là xỉu hoặc là nhờ con bé MP-lao công chuyên nghiệp đi mua Panadol :D
kiểu như là "MP con, ra đây ông bảo cái"
1 lúc sau, thấy mod hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa la "Tha cho con, tha cho con" :D
==> MP đã làm gì Mod?
Câu trả lời rất đơn giản: MP đưa cho mod 1 bài nữa do Mr Khôi viết :))
 
Back
Bên trên