Đã có ai sắp ra trg chưa?

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Này nếu ai học 3 năm là còn 1 năm nữa sẽ đc đi làm rồi đấy nhỉ!!! Nghe mà thèm, trong khi mình đây ròng rã 5 năm nữa chả biết đã học xong chưa huhu :((
Đồng chí nào còn 1 năm là TN, chuẩn bị xin việc các thứ, post lên kể chuyện cho anh (chị) em nghe cái, buôn chuyện quá khứ mãi rồi bây giờ bàn đến tương lai cái đi chứ!
 
hì hì có lẽ đa số học 4, 5 năm mới xong, nên chắc phải chờ thêm một năm nữa mới có chuyện rồi
 
Học kỹ thuật thì ko nói làm gì, cả kinh tế nữa
Các bạn gái lớp Văn có ai học Luật thì chắc sắp ra trg rồi chứ nhỉ? Ngoại ngữ cũng thế
Lớp tớ có 2 đứa ở Anh học 3 năm còn 1 năm nữa là xong nhanh vật vã
 
khối kinh tế thì phải học 4 năm còn đâu chỉ có cao đẳng thì 3 năm, trung cấp thì 2 năm => cao đẳng thì sắp ra, trung cấp thì ra rồi, còn một số ngoại lệ "ngoài luồng" ấy kể đấy thì tớ ko quen... ;)
 
hớ hớ. cái ttvn teo rồi chẳng có cái gì để vào viết linh tinh lăng nhăng nữa<-- cái này viết hơi ngoài luồng chủ đề một tí, trong khóa mình chắc cũng nhiều người lượn lờ trong ttvn nhỉ...

Tớ thì chưa ra trường nhưng sau tết này là đi thực tập, dạy 1 tháng ở trường Xuân Đỉnh, cũng chưa biết thế nào, c hẹp, gọi là đi học việc...
 
<<--- tớ đang đi thực tập, tán fet với đồng nghiệp và duyệt web nhiều hơn làm việc. mọi thứ đều tốt cả, chỉ có điều ở đây không ai thích nhậu nhẹt.
 
khục mình mới sắp được vào trường..nghe ra trường sao mà xa xôi thế..chẳng lẽ lại không vào nữa :(( ... tình hình là học ơ Đức hơi bị dài bạn Vân nhờ
 
Hehe ban Dung di thuc tap vui nho, to thay may ng o Sing thuc tap dc tra luong cao vai nghe ma them ro ca dai
Cho to thuc tap chi dc tra beo bot phan lon la lam ko cong :((
Tuy nhien cung vui va ko den noi duyet web hoac tan phet voi dong nghiep :D
Cung co oi viec de lam moi toi la minh fai chiu kho hoi chef chu ko dung la ngoi ko that
 
tớ là dân ngoài luồng bên Anh đây...tháng 5 này ra trường, ... thất nghiệp !!
Hè này về gặp mọi người nhé..

Thằng Việt với thằng Dũng hè về đi uống bia ... ;;)
 
ờ, về uống bia đi. xong mày dẫn tao với thằng Việt đi xem cái ngoài luồng của mày luôn.
 
Các chú cẩn thận ... chú Hoàng không biết uống bia đâu toàn fang hạng nặng hehehehe .Biết bao giờ mới được về quê hương ..
 
chán đời, nếu mà ở nhà thì chắc sắp ra trường đến nơi, thế mà bi giờ mới lò dò vào năm thứ nhất, đời sinh viên lại restart hehe, bao giờ mới đến ngày vinh quang đó chứ ?????
 
Viet Nga đã viết:
chán đời, nếu mà ở nhà thì chắc sắp ra trường đến nơi, thế mà bi giờ mới lò dò vào năm thứ nhất, đời sinh viên lại restart hehe, bao giờ mới đến ngày vinh quang đó chứ ?????

Thằng Việt đêm nay úp mặt trong WC khóc rưng rức rồi. Cố lên em
 
Ah là thằng bé nó học 5 năm giờ mới là năm đầu tiên. Biết bao giờ mới thoát kiếp xuất khẩu lao động đây hả Viẹt
 
hic, tớ đây học có 3 năm mà còn chưa thấy ngày về , khi về nhà chắc bọn bạn nó ra trường đi làm tiền tiêu rủng rỉnh, con đàn cháu đống rồi cũng nên :(( , 5 năm thì chắc là chít già nơi xứ người mất :))
Mà nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, đời sinh viên là đẹp nhất muh, nhiều người đang kêu gào vì sắp hết đời sinh viên kia kìa ;) ---> we are happiest b-)
 
Back
Bên trên