Hôm nay em đi học buổi đầu tiên các anh ạ. Em đã biết cái mùi vị sinh viên thế nào rồi các anh ạ, đúng là như cứt. Hôm nay em học 6 tiết, cả 6 đều là giáo dục quốc phòng
. Em cứ tưởng giáo dục quốc phòng nó đơn giản, hóa ra toàn là tư tưởng quân sự của HCM với cả học thuyết Mac - Lenin, bố ai mà hiểu được :-s. Các anh cứ yên tâm, đến đời con các anh học thì sẽ là học thuyết Hoàng Vũ
). Ba tiết đầu em còn cố chịu đựng vì đây là buổi học đầu nhưng mờ đến 3 tiết sau em đành phải lôi giấy ra gấp thuyền, chim...
Em cũng nghĩ đến chuyện bùng nhưng sau lại thôi, bây giờ mình là sinh viên phải khác học sinh cấp III chớ
) Với lại đây là buổi đầu + em là lớp phó, cảm thấy bùng là 1 tội lỗi lớn lao nên em lại thôi.
Hôm nay bọn lớp em chúng nó viết sơ yếu lí lịch, đáng nhẽ phải nộp cho thằng lớp trưởng nhưng hình như thấy em đẹp zai quá
nên chúng nó cứ gọi: Anh lớp phó ơi, anh lớp phó ơi
). Thằng lớp trưởng đứng lên tự giới thiệu mình trước lớp, xong rùi khi nó đi xuống, cả lớp cứ nhao nhao: Anh lớp phó lên giới thiệu đi
Sau 1 hồi suy nghĩ em quyết định không lên giới thiệu vì chúng nó biết mình 87 => đêck nghe lời nữa
Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự chán nản của em, đến chiều em lại phải đi tập thể dục nữa
)