Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
thứ 5 này cả lớp đi chơi nhẩy!
ai đồng ý thì cười lên cái :D :D
 
cả lớp cố thứ 5 này làm một bữa đi
chờ lâu quá
nếu được thì cứ hẹn 9h00 trước cổng trường đi
 
Để thứ 6 đê, còn phải có thời gian để chó béo Tuấn chuẩn bị chứ
 
Bạn nào có nhu cầu lấy sổ Đoàn thì thứ tư tới trường gặp Đồng Minh Hoàng nhé.Hẹn ở phòng Đoàn 8h45
 
thứ 5 có em anh Nam Dương ạ. Người đầu tiên ủng hộ anh đấy.
To xuân Hoàng : thứ 5 phát sổ đi anh
 
Mọi người ơi thứ 5,6 đi Tam Đảo.Tôi liên hệ xe ròi. Mai lên lấy sổ Đoàn rồi đóng tiền luôn. Mỗi người cứ chuẩn bị 200.000 nhé. Ai có phụ huynh rảnh đi cùng thì càng tốt.
 
tiện đây mọi người thảo luận luôn. Mọi người nghĩ như thế nào về con trai và công việc nội trợ? Con trai lớp mình có ai biết nấu ăn 0 nhỉ? Nếu ai có món tủ thì mời bạn bè thưởng thức đi
 
uh
anh em cứ trổ tài nội trợ đi,
dạo này tôi thấy thèm thịt chó :D :D :D
 
Lớp mình cố gắng thứ 5,6 đi chơi nhé.
Mọi người nghĩ có nên rủ thầy Ngọc Anh đi không ?
Tôi thì phải có người lớn đi cùng thì mới được đi.
 
sáng thứ 6 mình lại phải đi kiểm tra tiếng Anh
thứ 7,CN phụ huynh lại ở nhà ==> mình ở nhà cũng chán
giá mà đi được vào thứ 7,CN thì tốt nhẩy (chỉ nói là "giá mà" thôi)
đúng là một mũi tên bắn chết cả đàn chim, cả đàn cò
 
mà tôi nghĩ thứ 7,CN thì người lớn họ mới dễ đi cùng chứ nhẩy??
 
ôi dào!!! hôm nào thì cũng thế mà thôi!! Lớp mình chẳng tổ chức đi nhanh như thế đc đâu!! ít ra cũng phải 1 vài tuần!!!!!!
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
ôi dào!!! hôm nào thì cũng thế mà thôi!! Lớp mình chẳng tổ chức đi nhanh như thế đc đâu!! ít ra cũng phải 1 vài tuần!!!!!!

O cai thang Thang Thú nay,chua di da dinh ban lui ah.Lai lam nhut chi anh em bay h.
 
To Thùy Dương: Rồi, bà thích thảo luận thì tôi chiều.
- Thứ nhất tôi vẫn luôn nghĩ công việc nội trợ dành cho con gái là hợp nhất.
- Thứ hai, tôi không biết và cũng ít khi nấu ăn, nếu có thì cũng chỉ mì gói, trứng luộc, nấu cơm...
- Thứ ba: Bất kể 2 điều trên thì hiện nay tôi vẫn phải tự nấu ăn, vì bà chủ nhà đi từ sáng, sau 11 giờ đêm mới về, nếu không tự thân vận động thì chết đói.
- Thứ tư, món tủ của tôi là Cá Nục kho, Dứa xào thịt bò, Canh xu hào (Gọi là tủ nhưng rất ít khi làm) và Cơm rang trứng.
 
TO Duy: ái chà, vừa sang mà ông đã tốt ghiệp khóa nội chợ rồi à.
Nếu ông muốn phong phúi tôi mách cho ông vài món Việt nam: Giun xào (giun móc , kim nhưng ngon nhất là giun đất,) đỉa luộc,cóc nấu đông, chuồn chuồn áp chảo ,bọ hung hầm.Chúc ngon miệng
 
http://www.petitiononline.com/AOVN/petition-sign.html?
Anh em ơi, cùng nhau ủng hộ nào, chúng ta hãy chứng tỏ chúng ta là người VN và thương yêu đồng bào, nhất là cái ông ở bên Mỹ kia kìa.

Nhiều người lên thật nhưng chất lượng bài thì ....... dậm chân tại chỗ. Đã có nhiều bài viết tốt, nhưng mới chỉ ở mức độ là ko câu, tiếc là k có ai đủ hứng để làm nên một câu chuyện về lớp, những tình cảm mà chúng ta nên có,........hic
sáng nay tụ tập lấy sổ Đoàn và mọi người đồng ý T6, 7h30', tại cổng trường Ams!!!!
Di Công Viên Nước Hồ Tây. Bà con cố gắng đi cho vui, đây là dịp hiếm có cho cả lớp đoàn tụ.
 
nguyencongphuc đã viết:
TO Duy: ái chà, vừa sang mà ông đã tốt ghiệp khóa nội chợ rồi à.
Nếu ông muốn phong phúi tôi mách cho ông vài món Việt nam: Giun xào (giun móc , kim nhưng ngon nhất là giun đất,) đỉa luộc,cóc nấu đông, chuồn chuồn áp chảo ,bọ hung hầm.Chúc ngon miệng
==> món khoái khẩu của Phúc hở???? /:) /:) /:) /:)
 
NEW NEW NEW!!!!!
http://l2.5u.com
giao diện mới cho web lớp, ai đồng ý xin cho ý kiến, tui sẽ phát triển theo hướng này.
thưa bà con, chúng ta cố gắng viết bài là một chuyện, nhưng chưa chắc điểm của topic đã lên ngay. Vấn đề là ở chõ chúng ta chưa đánh giá cho topic này, hãy chú ý phần đầu trang này, bạn sẽ thấy đánh giá, hãy bình chọn cho topi cnayf và chúng ta sẽ là số 1!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên