Hầy, mãi mới quay trở lại được đây. Các cậu thông cảm, máy tính là của chung cho nên mọi người giành giật nhau ghê quá (Có thằng đến từ sáng sớm ngồi chơi online đến tan học luôn, không hiểu sao họ không cấm).
Box này bây giờ vui thật, mấy bạn nữ dạo này cũng lên nhiều. Nhưng mà phải công nhận chuyện cuả Mỹ Hạnh và chuyện của Vũ ở 2 đẳng cấp khác nhau.
Thôi bây giờ chuyển sang mục cá nhân:
- Mục bóng đá: Ở đây đá bóng vui lắm. Có thằng đá phạt mà cứ thế dắt bóng lao thẳng vào gôn rồi ăn mừng như thật. Nói vậy thôi chứ có mấy thằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Venezuela... đá hay phết.
- Mục ca nhạc: Toàn phải nghe nhạc giao hưởng và đồng quê và hầu hết người lớn tuổi ở đây thích loại nhạc đó. Còn nếu không thì đành phải nghe rock nặng (Vì Mĩ khai sinh ra Rock and Roll mà).
- Mục bơi lội: Anh Venezuela cùng nhà tớ super khoẻ. Hắn chấp tớ và chú Đài Loan chỉ phải bơi 3 lần bể, còn hắn bơi 4 lần. Thế quái nào vừa hô start, hắn đã ở giữa bể. Đến khi tớ đến bờ bên kia thì hắn ở ngay phía sau... Kết quả thế nào thì chắc các bạn đã biết.
- Mục bóng rổ: Miễn bình luận.
- Mục ăn uống: Ăn trưa thì luôn luôn là Hambuger (Vì nó gần như rẻ nhất), uống thì uống ở mọi nơi (Sự thật là mọi người hay vào Rest Room uống nước vì nước ở đó mát hơn ở ngoài).
- Học tập: Sáng hăng hái, chiều chán nản (Vì không có giờ nghỉ trưa nên hay buồn ngủ lắm). Được cái ở đây ngồi tư thế nào cũng được nên cũng thoải mái.
Đến giờ tớ phải vào lớp rồi, có gì sau kể tiếp.