Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Thằng Hiệp "Tân" bây giờ ghê gớm lắm, các chú ở UK khôgn biết thằng này nó tệ nạn thế nào đâu.
 
ghê gớm lắm đấy,các chú phải cẩn thận với thằng này
 
Anh cũng có nghe qua tiếng xấu của nó. Lạ thật, làm người có nhiều cách để nổi tiếng sao nó lại chọn con đường lầm lỗi như thế nhỉ...thật đáng tiếc cho 2 năm nó được học chung lớp với mình....cảnh cáo thằng Vũ, bố mày sinh sau đẻ muộn liên quan gì đến mày, tao nói cho mấy cô bé nghe thôi, mày đững có thò mũi vào...kết thúc cảnh cáo
 
dạo này chán chán nhở!
chẳng biết mình thi đại hoc có đỗ không?
mà thằng Phạm Việt Anh là thằng nào lại lên forum lớp mình thế?
 
thang duong nay hoi vai dai that , thang VA cho chet chu thang nao
 
[/IMG]http://12a4.linhhotel.com/uploads/av-129.gifhttp://www.viet-usa.com/forums/uploads/av-3963.gif
 
Thằng Tú béo cứ post mấy cái này lên, chậm hết cả mang.
 
xinh phết!
nhưng mà làm mạng chậm quá thì cũng không nên!!
 
hey!
thằng Tú gửi cái link gi lên đấy?
tao vao thử, nó toàn nhảy ra linh tinh!
 
Khiếp, trong này câu bài kinh dị, đã thế còn [-x ặc..ặc 8-} Kinh quá :((
 
Thông báo cho cả lớp biết chuyện Tú Béo bị công an tóm ở Văn Miếu (Nguyễn Thái Học) do phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng nhờ có mối quan hệ ngoại giao tốt tên Tú nhà ta đã thoát nạn sau khi đưa cái di động cho chú công an.
Tuy nhiên cũng cần cảnh cáo Tú rằng chú không nên làm nhơ nhuốc một cái lớp ngoan ngoãn và hiền lành như lớp mình bằng những hành động kiểu như thế.
HA HA HA... Hôm nay mình rất vui, vui không thể tả được...
 
Chán thật, lớp mình lại có những thằng đua xe máy như Tú béo. Ê Tú béo, nếu có ai hỏi mày thì đừng có bảo là học lớp 12L2 nhé, và nhất là đừng có bảo là quen với Vũ.
 
uh!
nghe Duy kể!
mình cũng thấy vui quá!
vui quá! sướng quá! hạnh phúc quá!
hớ hớ!
mà hình như có đứa nào dám chê bai mình!
 
mẹ chú công an,để cho 1 thằng lưu manh mất dạy nó qua mặt.Ko biết thằng Tú có blowjob cho chú công an ko hay sao mà chú ý thả cho đi sớm thế.
 
Thằng Việt Anh từ ngày sang UK mất dạy hơn hẳn. Tú béo nhà mình: Nhà mặt phố, bố làm to, ông thủ kho thì nhà giàu phải biết.
 
Hồ hồ, bây giờ gặp thằng này cứ gọi nó là 2,5 nhá.
 
Back
Bên trên