Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
hôm nay tôi làm bài kiểm tra chán quá!
mấy ngày hôm nay
ngày đếch nào cũng chán!!!!
 
Em cũng biết các anh chán, nhưng mà chán bằng em thế nào được.
 
Ê chúng mày, tao vừa mới đổi signature xong. Câu này hay không ???
Hôm nay làm Toán như shit, may mà có đồng chí Trần Linh giúp đỡ.
 
với thằng vũ ruồi thì khô phải nhìn vào cặp đùi đâu mà mà ....
 
Ờ..một cái gì đó rất khó hiểu đúng không,thằng Vũ thì khó lường lắm!;D
 
Chúng mày mới là những thằng khó lường, suốt ngày bùng học đi chơi => tao mà là bố mẹ chúng mày tao đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.
 
Ha ha ha... Sướng quá. Đang buồn thì lại thấy khá được lên chút vì có nhiều chú bị lừa, tưởng hôm thứ 2 giao lưu. Có em Hà đã được minh nhắc khéo mà vẫn ăn dưa bở (Gà đến thế là cùng).
Cũng may mà không giao lưu và cũng không phải ra nói về YearBook bởi vì tâm trạng hôm thứ hai của mình không đuợc tốt lắm. Đã thế mình lại bị cảm nhẹ. Đang nói trước toàn trường mà hắt xì hơi thì toi.
Nói thế thôi chứ tin này đã được lan truyền bí mật trong giới cán bộ từ lâu rồi.
Khánh có lập Topic mới cũng không có giá trị gì đâu. Mọi chuyện đâu lại hoàn đấy thôi.
Ôi! Đúng vậy. Mọi chuyện rồi cũng lại trở lại như cũ mà thôi. Tôi sẽ còn nhớ mãi...
 
Ha ha ha... Sướng quá. Đang buồn thì lại thấy khá được lên chút vì có nhiều chú bị lừa, tưởng hôm thứ 2 giao lưu. Có em Hà đã được minh nhắc khéo mà vẫn ăn dưa bở (Gà đến thế là cùng).
Cũng may mà không giao lưu và cũng không phải ra nói về YearBook bởi vì tâm trạng hôm thứ hai của mình không đuợc tốt lắm. Đã thế mình lại bị cảm nhẹ. Đang nói trước toàn trường mà hắt xì hơi thì toi.
Nói thế thôi chứ tin này đã được lan truyền bí mật trong giới cán bộ từ lâu rồi.
Khánh có lập Topic mới cũng không có giá trị gì đâu. Mọi chuyện đâu lại hoàn đấy thôi.
Ôi! Đúng vậy. Mọi chuyện rồi cũng lại trở lại như cũ mà thôi. Tôi sẽ còn nhớ mãi...
 
Ông Duy làm gì mà post 2 bài giống hệt nhau thế hả?
 
Mạng phò không tưởng được, tao vừa viết xong bài tường thuật vụ sáng nay thì đếch gửi được. Để đến tối tao post lại.
 
Tôi cũng không rõ vì sao lại có 2 bài giống hệt. Chắc là lỗi của mạng thôi. Các ông để ý sẽ thấy ở cả 2 bài số bài viết của tôi vẫn là 29. Nhưng mà công nhận cái này cũng hay thật, tự nhiên mọi người cứ phải xem bài của mình. Ha ha ha...
À, vừa phát hiện ra là cứ mỗi bài lại có một màu khác nhau, hay thật. Cứ trắng lại đến hồng, rồi lại trắng, rồi lại hồng...
Hôm nay tự nhiên mình được điểm môn Sử, lộc thật.
Nhưng mà Lí được có 7, may mà vẫn còn trên được vài người. Lại còn bị thu bài kiểm tra Lí nữa chứ. Không biết thằng nào phát biểu câu gỡ điểm (Trừ thầy). Gỡ cái búa ấy.
 
Tường thuật sự việc xảy ra trong tiết Anh thứ 3 ngày 17/2 ở lớp 12L2:
Trước hết, chúng ta hãy cùng xem xét nhân vật chính của câu chuyện, đó là anh Vũ Hiệp.
Lớp 10 và 11, Vũ Hiệp được mọi người biết đến như 1 chàng trai ngoan ngoãn, học giỏi, một tổ trưởng gương mẫu, trong lớp được bạn bè quí mến. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, sự việc lại hoàn toàn đổi khác. Chàng trai Vũ Hiệp càng ngày càng đổ đốn, đặc biệt là trong những câu nói. Mặc dù là tổ trưởng nhưng anh nói chuyện còn nhiều hơn các thành viên khác, và đặc biệt là nhồi nhét vào đầu thằng Bằng cứt những câu nói "rất độc" của anh. Mỗi lần anh phát ngôn 1 câu, cả lớp lại bị nhắc nhở vì tất cả đều cười phá lên. Đây là 1 trong những ví dụ về anh: Trong 1 lần bị cô hỏi về bài tập, anh rất "hồn nhiên" trả lời: "Em thưa cô, tối qua cột điện chỗ nhà em đổ nên mất điện, em không học được bài ạ". Trong các câu nói của anh, bậy có, hài hước có, nhưng thường là sự kết hợp của cả 2.

Và đây là sự việc xảy ra sáng nay:
Như mọi ngày, vào tiết Anh, Hiệp lại nói chuyện như thường. Và cái gì đến cũng đã đến: "Vũ Hiệp lên bảng viết 3 câu tiếng Anh". Chàng trai hùng dũng bước lên vì anh đã có sẵn ý tưởng rất hay trong đầu. Và sau khi viết xong câu thứ nhất, anh đã chứng tỏ được sự hài hước của mình. Mặc dù câu tiếng Anh sai về ngữ pháp nhưng về ý, tất cả đều hiểu được.
When the gravity is zero, the girls can't wear skirts.
Trong khi mọi người chỉ dừng lại ở những ý như: people can't stand... thì anh lại chơi cho 1 câu vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người đến nỗi cô dạy tiếng Anh phải thốt lên: "Tôi không hiểu đầu óc anh như thế nào nữa". Vũ Hiệp về chỗ trong sự hân hoan của cả lớp.
 
Trời ạ, không hiểu thầy Ngọc Anh năm nay làm sao mà lại có thể để một thằng như thằng Hiệp làm tổ trưởng được, đến tệ.

To Hiệp: Hiệp ơi, tôi đến chắc phải về Việt Nam để ông dạy tôi tiếng anh mất thôi hi hi
 
To Khánh, để tớ mở một topic dành riêng cho những fan hâm mộ các phần mềm máy tính và chỉ dành riêng cho những thông tin có ý nghĩa thôi đấy nhé. :D
 
Hiệp tân thì ghê rồi,anh hiện là người mang đậm dòng máu Bỉ nhất ở lớp ta:D
 
Lâu lắm anh mới lên, thấy sự kiện hay là có người tính dạy bảo lại đại ca một bài cơ đấy. Đúng là xấu như thú...thằng Tuấn nói cũng có lý...chặc chặc
 
Thằng VA nói gì đấy,chú sinh sau đẻ muộn,tính làm đại ca ai hả?
 
Back
Bên trên