Đâu phải chỉ anh Tống!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Anh Trần thân mến, hôm trước mẹ cháu hỏi bố cháu về chuyện 500.000đ rồi, bố cháu khai báo thành khẩn và tỏ ra hối lối nên bỏ qua, với lại cũng thông cảm với cái nhà được bố cháu thuê cơ, tiện nghi thế rồi mà còn ko biết cách làm cho ấm cúng.
nhưng mà, nghĩ thương cho bố cháu cần nào thì thương cho Anh Trần cần ấy, ai có thắc mắc thì để mẹ cháu kể cho nghe vụ này rồi cùng khóc cho Anh Trần nhé!

Ngày ...tháng...năm 2003, Tống Tuấn chủ board vui cười bị triệu tập gấp đến doanh trại để xử vụ lằng nhằng của 2 thanh niên : Anh Trần và Thanh Thủy.
Anh Trần gào lên: Anh Tống, đề nghị anh thông báo với board vui cừơi để từ nay họ đừng ghép em với Thanh Thủy nhé! Chịu hết nổi!
Anh Tống: Sao thế chú mày, hai đứa đính hôn rồi cơ mà? Bình tĩnh đi! Có gì thư thả giải quyết!
ANh Trần: giải quyết cái gì, anh ko biết đâu, cô ta là là...người ...người...ko hoàn hảo...mỗi lần gần gũi nhau, em đã cố gằng hết sức mà cô ta chả gây cho em bất kì một chút hứng thú nào cả!
Thanh Thủy lập tức gào còn to hơn: Đồ dối trá, ko 1 chút hứng thú à, thế thì phải xem lại anh xem...Còn nếu anh vẫn ko tin tôi thì anh đi hỏi tất cả bọn con trai trong board này đi, xem có ai ko hứng thú ko?
 
Chị Vân hình như có ác cảm với em Thủy thì phải...nhưng mà thực ra ,chị post truyện đúng lắm
 
Chị Vân hình như có ác cảm với em Thủy thì phải...nhưng mà thực ra ,chị post truyện đúng lắm :d
 
thực là hết chịu nổi rùi:( Nếu muốn nói ai thì hãy tự nhìn lại mình xem anh Khánh (chơi nhau vậy đủ rùi) còn chị Vân thì khỏi phải nói nữa....hết thuốc chữa;)
 
giống trả thù cá nhân quá!
 
hẹ hẹ Thủy ơi Thủy à, hè ra Hà Nội anh dẫn Thủy đi ăn kem cho mát nhé , đi dạo hồ gươm nhé, đi lăng bác nhé ... :D Bớt nóng đi nào cưng ;)
 
ô hay, đừng suy diễn, tại em Thủy bảo chuyện chị post cũ rồi nên đành tìm chủ đề mới thôi mà, chứ còn chị iu mấy em lắm lắm :)
 
Back
Bên trên