Đàn đúm Đập phá "Đ ngã" "đ nặng" anh chi em A2 đâu??? Vô đây vô đây

Duong Thu Hien
(joey)

New Member
Cả lò A2 thân mến,

Theo thông tin chính thức từ Thông Tấn Xã Mắt Cá Vàng, anh hùng thành Rome của chúng ta (còn ai khác ngoài Hoàng ...oàng ...oàng... Phương...ương... ương!!!!!!!!) giờ ấy ngày ấy tuần trước nữa đã về cố hương thăm lại gia đình, họ hàng, thăm các bạn gãi cũ là chính, thăm thân bằng cố hữu anh chị em A2 chúng ta là phụ ;)

Cũng theo tin từ đây anh đã đi đánh lẻ với anh em Chung và Hiếu vài bận. :* Tuy nhiên... đánh lẻ làm sao mà vui được bằng đánh hội đồng ... phỏng ạ???? Với chiến lược ruồi bu và tinh thần đánh hội đồng, lại vừa nhân dịp anh chị em lâu ngày xa cách, chúng tôi kêu gọi đồng bào A2 weekend này tức ngày 30-31/07/2005 tụ tập một phát chào đón trước, là anh hùng thành Rome, sau là update tình hình anh chị em ta...sau xxx ngày tháng bận rộn làm ăn, làm tiền, làm tỳnh....đặc biệt là có một (số) (anh) chị em nào qua thông tin tám qua tám lại vài bận là tháng 9 này cưới..... mau khai báo cho cả lềnh để lềnh còn mừng ... về mặt tinh thần là chính.. phỏng ạ?

Tình yêu Phọt đang kêu gọi anh chị em khản cả cổ mà chưa thấy hồi âm...máu lên nhiều tí đi chứ

So far thành phần gồm có:
Nhân vật chính
Linđa Đặng ( hehehe...i know what u r doi'n)
Bác Chung ( hội nào cũng thấy bác.. máu thế chứ)
Phọt béo ( giờ gầy tọp rồi)
Hiền béo ( không thể béo hơn)
Tình yêu Minh ( đang chờ anh chị em ...)
Con Huyền, Con Q ( 2 con này bắt phải đi)

Kính thư
Hiền béo
 
He he may quá vẫn nhớ pass, ai như con Phọt lấy chồng xong lú cha nó luôn :)

Thế chương trình cụ thể là tnào? 30-31 là chúng mày định phím cả 2 ngày à, âuvơnai à? Thông báo ctrình cụ thể đi để còn xếp lịch chứ.

Yêu cả lò,

Tao
 
Thưa cả lò,

Tình hình là đến giờ phút này, ngoài các vị nêu trên còn có thêm sự góp mật à mặt của party girl Dương ( mặc dù chị đang rất bận bịu chuẩn bị cho ngày xuất giá - confirm thông tin thông tấn xã Mắt Cá Vàng) và chiến binh Hiếu mọi ( hiện đang đi công tác ở "bển" nhưng rất máu me... quyết về gặp anh chị em chúng ta)

Theo tình hình, khả năng và nhu cầu chung, ngày CN 31/07/05 đáp ứng được lòng mong mỏi của đại đa số anh chị em nên nếu không có gì thay đổi thì ta quyết định hẹn vào hồi 6pm 31/07/05 tại ( tượng đài nào lần này đây?!!) hay tai Hàm cá mập góp phần làm tắc nghẽn đường phố thủ đô. Xin anh chị em cho ý kiến.

Anh chị em nào nhận được tin, xin thông báo lại với lò nhé

Kính báo
 
Lò đây lò đây.
Lò gọi, các lò khác nghe rõ trả nhời....
Ừa thì 31/7 hử, ăn nhậu gì họp vào cuối tháng hà, tổng kết 6 tháng đầu năm chăng???? Oh, tí quên, thía hẹn đâu thía???? Ở đâu nhẩy???


Sư con Đặng đấy, mày thấy bố pốt bài lên, mày lén lút vào đọc rồi chui ra, ko trăng trối gì với bố mày ah. bố mày cú.
 
Thế vón cục lại là chốt hạ ở chổ mô?
 
Thưa cả lò,

Sau buổi họp chưng cầu dân ý, xin hẹn các bác như sau:

6pm CN 31/07/2005 nhà hàng Hội An, Số 2 Ngô Thì Nhậm

Trước là ăn uống, sau là đi hát hò... sau nữa thì tùy tình hình còn tỉnh táo hay không đã... 0:)

Kính mời các bác quá bộ đến thẳng địa chỉ trên ( em mà nhầm cái địa chỉ này mong các bác tha thứ đường phố em biết có hạn... đừng chửi bố em lên nhé.. con Đặng đâu... số 2 phỏng ạ?)

Kính báo
 
Nhà chị Ngân đấy à... gớm lâu lắm mới thấy nhể... em cũng lâu không viết bài.. chỉ có thỉnh thoảng mò mẫm vào xem ảnh trộm thôi... lại xem trộm được quả ảnh của nhà bác và con Cao Xuân Thu hehehe...chụp nhà ai đấy? Mà Ngân có liên lạc của con Thu không? Mất hút con mẹ hàng lươn từ thủa lâu lâu lắm rồi đấy nhể...
 
*****,
Tao biết tin tụ tập là từ con Thu nở này đấy. Sáng qua nó gọi từ ... biên giới Việt Trung về. Kô biết chiều tối nay có mẹt kịp ở HN kô. Nó bây h công tác ở FPT.

Mà tình hình chốc nữa mưa gió bão bùng thế này, anh tài vẫn hội ngộ chứ hả??
 
He he, Hiền ơi.
Đã lâu lắm bố không về thăm xóm
Con lợn già đã biết post bài hay.....
Hôm qua đánh chén vui vẻ quá, khổ thân bố mày sáng nay đi làm khật khà khật khưỡng. Cảnh cáo mấy thằng cu, đặc bịt là thằng Chung, lần sau đi chơi với lũ khỉ cái nhà ta phải ăn mặc cho kín đáo, không thì lại bị thịt thòi... ấy ấy, thiệt thòi.
To thằng Phương: Lúc nào mày tỉnh dậy được thì cố gắng mà tự vỗ béo đi chứ mày mà đua đòi với cô em họ kia thì chắc chỉ còn là cái giá treo quần áo thôi.
To thằng Chung: Mịa, thằng khốn, bố mày đang díp mắt vào vì mày đấy, hơơơơ...ơ..ơ.
Hẹn pà con tái chiến!!!!
 
Duong Xuan Hieu đã viết:
He he, Hiền ơi.
Đã lâu lắm bố không về thăm xóm
Con lợn già đã biết post bài hay.....
Hôm qua đánh chén vui vẻ quá, khổ thân bố mày sáng nay đi làm khật khà khật khưỡng. Cảnh cáo mấy thằng cu, đặc bịt là thằng Chung, lần sau đi chơi với lũ khỉ cái nhà ta phải ăn mặc cho kín đáo, không thì lại bị thịt thòi... ấy ấy, thiệt thòi.
To thằng Phương: Lúc nào mày tỉnh dậy được thì cố gắng mà tự vỗ béo đi chứ mày mà đua đòi với cô em họ kia thì chắc chỉ còn là cái giá treo quần áo thôi.
To thằng Chung: Mịa, thằng khốn, bố mày đang díp mắt vào vì mày đấy, hơơơơ...ơ..ơ.
Hẹn pà con tái chiến!!!!

Cac bac nha minh ti' toet xong con ru nhau di dua doi dau thia', ko cho chi em so mui' gi ah, deu thiet... Ko biet chugn no lam cai tro gi ma ra roi nhu the????
 
Back
Bên trên