@ chi Phương Anh: em hiểu chị hoàn toàn ko co ý nói mình tốt chúng nó xấu, " ở đâu cũng thế, trong nền văn hóa nào cũng thế, tính cách và phong thái của mỗi người phụ thuộc nhiều vào thành phần xã hội, giai cấp, cách được giáo dục và tự nhận thức bản thân " em hoàn toàn đồng ý, nhưng mà em cũng mong mọi ngừoi hiểu là em cũng ko hề nói Việt Nam mình xấu Tây là tốt. Em chỉ đơn giản nói là có nhiều thứ có thể nâng cấp lên được, vì quốc gia nào cũng muốn có sự thăng tiến trong điều kiện sống của công dân.
Xã hội nào cũng có cái tốt cái xấu, nhưng theo em xã hội Việt Nam mình có nhiều cái xấu hơn nhiều xã hội và bộ mặt các quốc gia khác

vấn đề là tại sao? Như thế nào? Và làm gì bây giờ?
Tốn thời gian để giận dỗi phê bình có phải rất là thiếu hiệu quả không ạ?
Mọi người: đã biết là nói như vậy thì bất cứ ai thuộc phái nam cũng sẽ không thích. Sẽ có người nghĩ thế là bất công và ko đúng và bức xúc, cũng có người có khi nhìn vào gương nghĩ "kể cúng đúng thật" mà lại càng cay cú. Thế nhưng đây ko có ý chĩa mũi nhọn vào ai, và ai sai hơn ai cả. Vì nếu lôi phái nữ ra

) thì mình còn nói nhiều cái khó nghe hơn nữa.
Và không phải mình có ý đứng trên chỉ tay năm ngón như người có quyền hạn. Nhưng mọi người thử nghĩ xem và trả lời những câu hỏi sau:
- Trong xã hội mình, tầm tuổi mình có bao nhiêu người bạn đã gặp qua và có tư chất đàn ông?
- Có bao nhiêu thành phần có thể gọi là cấp tiến?
- Có bao nhiêu người có tư tưởng đấu tranh và thay đổi?
- Có bao nhiêu người có học thức và ý chí học hành?
- Có bao nhiêu người có khả năng trong xã hội
- Có bao nhiêu người biết mình đang đi đâu theo chiều hướng nào?
- Có bao nhiêu người từng đuwoc chứng nhận bất cứ thành tựu nào lớn?
Hay phần lớn thuộc:
- Nản chí ko rõ phương hướng.
- Thừa thãi thời gian những ko có cuộc sống?
- Nhìn giáo dục đại học như mộtr trò cười?
- Đi làm ăn lương vài triệu kêu ko bõ tiêu?
- gần 30 tuổi vẫn sống ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, osin giặt quần áo?
Có lẽ mình hơi quá khích, cái đấy cho mình xin lỗi, mình chỉ thấy rõ ràng là có vấn đề, nhưng không một ai chịu nhận, mà ko có người nhận thì sẽ ko có tư tưởng thay đổi và nâng cấp.
Lạc đề sang bàn vấn đều tình dục của châu Á nhé

(các bạn đừng đánh giá tớ)cũng như bọn phương Tây nó bảo, tỉ lệ chiều dai trung bình thế giới bị thế giới châu Á kéo thấp xuống, thì mình cũng đồng ý về con số 40% phụ nữ chưa orgasm bao giờ cũng bị kéo xuống bởi dân số châu Á. Tất nhiên nó là cái văn hóa, văn hóa mình nó mang tính conservative nên có nhiều thứ không thuận tiện, ko được coi là cởi mở. Khi mà người ta lớn lên được dạy dỗ là khoái lạc là sai lầm, hạnh phúc là tội lỗi, thì nó sẽ có sự méo mó về đầu óc. Như hồi xưa ở trong topic giáo dục giới tính, anh Hùng rât là hùng hồn nói "Mình mới gặp một em Việt nam squirt!" hay hồi xưa người ta có để ý 50% đêm tân hôn ko suôn sể. Cái này đừng bắt mình đi vào chi tiết

Nên em nghĩ "an phận" nó khác với "thỏa mãn", hoặc có thể nó cũng như nhau, vì những người mà ranh giới nhỏ thì tầm expectations nó cũng chỉ đến mức đó thôi, và ko có sự đòi hỏi, ví dụ như hồi xưa khôgn có điều hòa, ko có tủ lạnh, người ta vẫn sống, vẫn thỏa mãn như thường. Còn bây giờ thì gọi đấy là... cam chịu ko có. Thế nên em nghĩ "Nhưng khi mà phụ nữ Việt Nam còn hài lòng với sự chăm sóc giường chiếu của đàn ông Việt Nam, thì mọi thứ vẫn còn chạy tốt." mà cái này không nói riêng về chuyện giường chiếu. Mà đơn giản là cách phụ nữ được đối xử trong xã hội, như anh Dũng nói, em đồng ý hoàn toàn.
Phần này em thấy chị Phương Anh có phần hiểu lầm ý em
Mấy ng trên Hao hay mở miệng ra nói con này con nọ, chị thấy cũng toàn mấy em bé bé, mấy anh có kinh nghiệm thật mấy ai nói đâu.
--> thì mình đang nói chuyện mấy em đang "mất phương hướng" chứ có nói các anh lớn đâu ạ?
Em nói là ko làm được thì cũng đừng ngồi vỗ đùi cười hô hố như đúng rồi, chị thì thấy làm được rồi ngồi vỗ đùi cười hô hố cũng chẳng hay
Ý của em chẳng phaỉ vậy sao? Những người làm được người ta ko vỗ đùi cười hô hô thì những người chưa làm được càng ko có tư cách.
@ Cộng: thì bọn Tây nó cũng thích văn hóa phương Đông bỏ xừ, cho tao lấy 4 vợ tao cũng thích, thế nhưng có ai dám? Vấn đề là con người bị cái chữ "văn minh" trói buộc. Người ta sợ bị đánh giá ko văn minh nên mới có posers Mr.I'm not racist, Mr.I'm not sexist. Mr.I have a black friend
@ Dương: như em thấy đấy, cái này ko phải chị cố tính chỉ trích em nhé

cách em nhìn vấn đề có phần hơi nhỏ và ko hiểu vấn đề. Anh Dũng ko có nói "tiêu chuẩn làm đàn ông là... vào bếp giúp đàn bà" Thằng nào vào bếp thằng đấy là đàn ông, thằng nào phởn chí xỉa răng là thằng ko ra gì. Đấy là cái nói chung thôi, chả phải đấy là tình hình thực tế sao? Đần ông ngồi chiếu trên, đàn bà bận rộn bếp núc, các ông ngồi nói chuyện thủ tướng với cả đánh Tàu, với cả "Thằng Mỹ" với cả "thằng Iraq" rồi sang toàn những chuyện hàng nước thuốc lào
Em chỉ thấy ví dụ như phần lớn đàn ông ở Việt Nam mà em gặp ra, tất nhiên các anh lớn nó khác, nhưng phần lwosn tầm tuổi kém hoạc bằng em, em thấy một là không ưa em (ko có gì đáng ngạc nhiên

) ) nhưng điều thứ 2 đáng buồn cười là ko có tỏ thái độ phản kháng với em, nhưng lại rất coi khinh con gái khác. Em nghĩ em sẽ tôn trọng hơn cả 189 lần nếu ko có sự phân biệt ấy, như thế chảng khác gì bắt nạt đứa không phản kháng được.
Và nó thể hiện trong những gì em đang thấy, như đàn ông ở VN thì rất mang tính nam quyền, thế nhưng sang nước ngoài thì... thật sự chán lắm. Ở nước da trắng, đàn ông châu Á thường ko có backbone khi mà đối mặt với vấn đề liên quan đến da trắng. Phần lớn thanh niên châu á từ Tàu Hàn VN sang đây đều hoặc ko ưa, hoặc sợ hoặc kiss ass da trắng, ở VN thì nói da đen thế này thế nọ nhưng mà sang đây

) có mà câm như hến!

-? duy có bọn Nhật rất là bản lĩnh 8->) rồi có đứa dở hơi như thằng Hàn Quốc vụ VA tech :| thế rồi sau vụ VA tech lên các diễn đàn thì dân tình chả quan tâm đên vấn đề mà xôn xao "Ơ thế mình là người Việt nam chả nhẽ vì cái thằng chết tiệt áy mà ko xin được visa à?"
Ơ, mang cái hủ tục cổ hủ, lề thói cũ ra đánh đồng với VĂN HÓA rồi nói trong văn hóa châu Á con trai khó thành đàn ông ?Văn hóa nước khác dễ thành đàn ông hơn
Cái này mình ko hề rút lại. Em/chị/mình ko hề nói là lỗi của ai, chỉ nói một câu đơn giản là trong xa hội mình quá trình hình thành nó chậm hơn rất nhiều vì "thói quen".
Xin nhắc lại lần nữa, theo em Văn hóa châu Á con trai khó thành đàn ông! Khi xã hội ko tạo điều kiện phát triển, cọ xát, điều kiện thử sức thì chả phải đánh đồng đàn ông đàn bà, làm người đều khó.
Ở nước mình tầm tuổi 18-19 vẫn là tầm tuổi lít nhít, cha mẹ không mấy đòi hỏi phát triển, trong khi từ 15 tuổi trẻ con các nước bắt đầu tập tọe đi làm. Tầm học cấp ba ở VN mình vẫn ganh nhau điểm phẩy, trong khi các nên giáo dục khác, chúng nó học chúng nó tìm hiểu về cái gì nó thấy đam mê, có đứa nghiên cứu sinh học, có đứa làm chính trị, có đứa viết ra bản thảo kinh tế đầu tiên, có đứa học... làm bàn ghế xây nhà hoặc có đứa thành dân thể thao chưyên nghiệp. Không phải nó giỏi hơn mình, mà đơn giản là nó có PHƯƠNG HƯỚNG.
Đến những năm đại học, ở Việt Nam mình học đài học nửa ngày, phần lớn thời gian còn lại ngồi caffee chơi game online. Ở các nước khác, như ví dụ em chẳng hạn Đại học được gọi là FULL TIME JOB, có trách nhiệm hoàn thành, có thể bị sa thải, và đòi hỏi đủ thời gian. Ở tầm tuổi này sống tự lập là mục đích chính của việc ở campus, cái này dạy cho người ta cách quản lí bản thân trước, quản lí sự tự do của mình trước, và thử thach sức tự lập.
Sinh viên mình ra trường có phần bỡ ngỡ với thế giói chuyên nghiệp, lại cộng thêm về phần xí nghiệp ko có recruitment và training intensity mà nó cứ... làng nhàng.
Cái gì nó cũng làng nhàng... rồi người ta nhụt chí rồi người ta chán nản rồi người ta lớn lên lấy một cô vợ làng nhàng, sống một cuộc sống làng nhàng, rồi về già ngồi chiéu chên uống chén rượu, nnois chuyện đánh Tàu và thằng Mỹ thằng Iraq đánh nhau, bàn chuyện trung đông như đúng rồi

thế rồi hỏi israel theo đạo gì thì "Ko đạo Hồi thì đạo gì :-j" và rồi thế sẽ là đàn ông sao?
@ anh Khánh: em nghĩ chữ văn hóa anh và em không giống nhau. Văn hóa của anh có vẻ nghiêng về thuần phong mỹ tục hơn, còn văn hóa mà em nói là trend của xã hội, trên tính toàn diện của một bộ phận lớn dân số.
Thế nên đem cách mạng công nghiệp và thời xưa ra em ko rõ là có tác dụng gì? Như em nói thời xưa châu Á mình rất oai phong, rất lẫm liệt, bản lĩnh nam tử hừng hực. Nhưng đem so sánh với hiện tại có phải buồn ko ?
Còn về kiến thức lịch sử, chính trị --> Lỗi của giáo dục mang giáo dục ra mà chứi lol --
Thế lỗi giáo dục không phải lỗi ở người ạ? Giáo dục không phải người làm thì ai làm ạ?
Ví dụ có một số người hay đổ tội "Tao ko được học Ams như mày" "tao ko có điều kiện học... thêm như mày" "Tao khôgn có cái này mày có cái kia..."
Nhưng thật sự có bao nhiêu người tự giáo dục? mà thậm chí theo em những người giỏi nhất em từng gặp là những người tự giáo dục, em có một người bạn thi Putnam được 24

gần được vào thẳng Harvard, học ở nhà một mình trong gần 12 năm

Thế nên em thấy cái câu "đem giáo dục ra chửi" nó hơi vô lí.
Đấy là văn hóa đó, còn giờ đa phần ngày nay ăn uống lộn xộn lung tung là vì văn hóa của ông cha bị sao lãng đó.
đây chẳng phải ânh đông ý với em đó sao? Mình có truyền thống tốt, nhưng văn hóa của mình hiện tại thì sao?
Theo em văn hóa là cội nguồn của vấn đề xã hội, mình ngồi đây chê bai vấn đề y tế, giáo dục, giao thông, kinh tế, luật pháp v.v... chả phải bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất sao?
Từ giáo viên đanh đập học sinh, bác sĩ làm chết bệnh nhân, luật pháp xử sai... cho đến... cảnh sát giao thông làm tiền. Theo em cái nó cũng đi từ vi mô đến vĩ mô. Mà nếu những điều nói ra nó khó nghe không phải đề chỉ là "CẬU SAI" mà chỉ đơn giản là "Đừng có đi vào hướng ấy."
Mong những ai tự ái vì nghĩ mình nói bạn "không phải đàn ông" đừng hiểu nhầm. Mình ko muốn nói "khó làm đàn ông" một là ko phải lỗi của bạn, ko phải bạn kém, mà đơn giản là phải cố gắng vì điều kiện khó khăn, hai là nó ko có nghĩa là "bất lực", chỉ đơn giản là khó lớn lên, khso trưởng thành, khó làm chỗ dựa, khó tạo nên sự thay đổi. Chả phải đấy là đàn ông sao? Còn ko phải đàn ông? Thì là đàn bà à? Theo mình ko phải đàn ông thì... sẽ vẫn là con trai thôi

mà con trai thì sẽ phải lớn, ko sớm thì muộn, nhưng giờ chả phải đến tuổi lớn rồi sao? Thế thì tại sao lại giận dỗi?